Xao xuyến tháng Năm

Thứ Sáu, 10/05/2024, 16:50 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng tháng Năm

Trời trong xanh

Mây ít dải lang thang xuôi ngược

Hoa giáng hương vàng một vùng chân bước

Hương thơm xuyến xao lan tỏa cả khúc đường

 

Tháng Năm về cùng bao nỗi nhớ thương

Chùm phượng đỏ với trò chơi thủa nhỏ

Cánh hoa thắm nằm trong trang vở ấy

Bao năm rồi giờ có còn không?

 

Bãi Trước Vũng Tàu thả những bước phiêu du

Hơi gió mát không đủ để làm nguôi cơn nắng hè oi bức

Nơi Núi Nhỏ bỗng ngân vang tiếng ve sầu rả rích

Ký ức xưa đắm say nay dồn dập trở về

 

Thủa hẹn thề vườn tượng đá đề thơ

Bờ kè đó có ánh sao nào đi lạc vào mắt biếc

Tháng năm chia xa tháng năm nhiều nuối tiếc

Người của tháng Năm xưa giờ đang ở phương nào?

BÙI ĐẾ YÊN
;
.