.

TRANG THƠ

Cập nhật: 17:25, 17/05/2024 (GMT+7)

CHÂU HOÀI THANH

 

Ngắm nhìn ảnh Bác

Nhớ khi cháu còn thơ dại

Đã nghe Bác dặn năm điều

Chiến tranh bế bồng sơ tán

Hướng về lòng Bác thương yêu

 

Tuổi nhỏ thì làm việc nhỏ

Góp công bảo vệ quê nhà

Mỗi ngày ngắm nhìn ảnh Bác

Những mong được gặp Bác…

 

Chiến tranh rồi cũng đi qua

Nước non hai miền thống nhất

Tự hào Việt Nam Tổ Quốc

Sao vàng năm cánh xòe hoa

 

Thương Người vì nước đi xa

Di chúc đời sau để lại

Tấm gương Người còn sáng mãi

Theo Đảng học tập suốt đời.

---------

 

LÊ VĂN THIỀNG

Đất nước hướng về biển cả

Từ Móng Cái đến Cà Mau

Ngực Tổ quốc vỗ dạt dào sóng biển

Nắng và gió và hải âu bay lượn

Lưng Trường Sơn bền vững bức thành đồng

 

Biển đã bao lần cuồng nộ bão dông

Cờ đỏ sao vàng tung bay giữa đại dương nắng gió

Nơi đảo xa là quê hương, xứ sở

Những giàn khoan, những đoàn thuyền đánh cá

 

Biển khơi xanh trong mắt người thương

Biển mang vầng sáng thái dương

Thắp đỏ những bông hồng

và hát mãi bài ca về trái tim người mẹ.

-------

 

ĐẶNG HOÀNG THÁM

 

Biển của em

Biển của em ngày xưa

Có mẹ chiều chiều đan lưới ngóng cha!

 

Những bình minh tàu về bến cảng

Cá bạc đầy khoang

Cờ đuôi nheo bay trong gió

Những chàng trai da ánh đồng thau

Những lão ngư mắt nhìn về biển

Mặt trời lên nắng ấm quê hương

 

Biển ơi!

Có những ngày bão tố

Sóng bạc đầu che khuất phía khơi xa

Tàu anh vẫn chưa về

Biển mênh mông thăm thẳm

Có em muôn vàn thương nhớ anh!

 

Biển của em ngày ấy

Bóng dừa nghiêng nghiêng lả lơi trong gió

Sóng đùa tung bọt... Cát trắng tinh

Phi lao - thì thầm hát ru

Hoa muống tím chiều biển nhớ

 

Biển ơi!

Mùa hè này

Em về biển với anh…

.
.
.