Bà Rịa tháng Năm

Thứ Sáu, 10/05/2024, 16:51 [GMT+7]
In bài này
.

Em có bao giờ sống cùng Bà Rịa

Dưới phố bằng lăng tím ngát con đường

Ngôi nhà cổ nấp sau tường bông giấy

Mẹ nhai trầu ngót mấy chục mùa thương

 

Nước sông Dinh mưa đầu nguồn man mác

Chảy qua cầu mang nỗi nhớ Long Hương

Bến ghe cũ, xóm Lò Than, xóm Lưới

Tiếng vọng về từ thuở ấy gian truân

 

Bầy chim én dưới nhà Tròn chao liệng

Sống bình yên giữa phố thị rộn ràng

Nơi quán cóc dăm ba chàng thi sĩ

Cụng đôi chung lại nhớ mỗi một nàng...

 

Em có cùng tôi buổi chiều đi lễ

Đồ, mi, sol nghe vọng tháp chuông ngân

Em có yêu như tôi yêu Bà Rịa

Như mưa trời yêu cây cỏ tháng năm.

HUỲNH TẤN BẢO
;
.