Em sẽ về

Thứ Sáu, 22/03/2024, 14:58 [GMT+7]
In bài này
.

Em sẽ về nhặt hoa gạo cùng anh

Gom sợi nhớ trở thành miền kí ức

Ân tình xưa ai đã từng thổn thức

Giọt nắng quê mình e ấp tháng Ba

 

Cây gạo đầu làng mỗi lúc đi qua

Tên hai đứa… rơi vào miền xa ngái

Mộc miên đỏ để tim em ấm lại

Em sẽ về tìm câu hát thuở xưa...

 

Hương bưởi thơm hò hẹn đón đưa

Bông gạo đỏ ai cài lên ngực áo

Để cho em day dứt khói lam chiều

Lá cọ xoè lỡ hẹn một lời yêu

 

Giọt nắng tháng Ba diễm kiều trắc trở

Trời trung du mắc nợ điệu hát xoan

Thì em hỡi… ôi nhịp sống đa đoan

Mơ cùng anh về nhặt hoa gạo đỏ!

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

 

;
.