BÙI VIỆT PHƯƠNG

Chớm đông

Thứ Sáu, 01/12/2023, 16:22 [GMT+7]
In bài này
.

Ngẫu hứng rét, thế rồi thành rét thật

Phố mùa đông, nhạc Trịnh ánh lên tường

Buồn như lửa, ai nhen từ lá rụng

Một cây cầu cất kĩ ở trong sương.

 

Sáng có hẹn với ly cà phê nóng

Một chỗ ngồi tín thực với ban mai

“Choàng khăn nhé!”, mà lúc quên, lúc nhớ

Em không dặn thì... trăm năm chẳng có ai.

 

Mưa trật tự trên phố nhiều tiết tấu

Gió lạnh về, không biết lạnh vào đâu

Ngày đang chảy vào chiếc bình kí ức

Cất hộ chúng mình từng phút ở bên nhau...

BÙI VIỆT PHƯƠNG

 

 

;
.