Về lại xóm quê

Thứ Sáu, 05/05/2023, 17:26 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày xưa tan học nhớ không?

Đường về áo trắng mênh mông bóng chiều

Mắt nhìn xao xuyến tình yêu

Bài thơ ai viết gửi nhiều thiết tha!

 

Bao năm phiêu bạt xa nhà

Chiều nay qua ngõ bụi nhoà mắt ai

Dòng sông xưa vẫn trong xanh

Thương em đôi mắt long lanh bao giờ!

 

Bên cầu nước chảy lơ thơ

Xóm buồn cô vắng bơ vơ với mình

Ngõ quê  gợi nhớ tâm tình

Nụ hôn đầu ấy… bóng hình mãi xa

 

Chiều nhuộm tím mấy nhành hoa

Cội cây ngày ấy đã già gió sương

Đâu mùi tóc cũ thơm hương

Đã bay theo gió đến phương trời nào?

ĐẶNG HOÀNG THÁM

 

 

;
.