.

Mưa lạnh chiều đông

Cập nhật: 18:18, 16/12/2022 (GMT+7)
Mưa  mờ bụi trắng ven sông

Chiều nay gió lạnh mùa đông nhớ nhà

Ngựa chùn móng gõ dặm xa

Tử đằng đã nở tím hoa nẻo về

 

Nhớ mùa nhãn chín bên đê

Hương vương trên mái tóc thề người xưa

Bên nương vọng tiếng gà trưa

Đồng xa trắng những cơn mưa mịt mùng

 

Chiều đông...chạnh nhớ bâng khuâng

Giọt mưa trên  lá  rưng rưng nỗi sầu

Người đi qua mấy sông sâu

Ngàn lau phơ phất bạc đầu ngóng ai?

 

Tôi cầm chút gió sương bay

Mùa đông lạnh buốt những ngày không em!

ĐẶNG HOÀNG THÁM

 
 
.
.
.