Câu thơ bất chợt nẩy mầm

Thứ Sáu, 01/07/2022, 18:39 [GMT+7]
In bài này
.

Câu thơ bất chợt nẩy mầm

Giữa cơn mưa đổ thì thầm tiếng reo

Chẳng toan tính chuyện giàu nghèo

Chông chênh sáu tám mà gieo ngọt ngào

 

Giấc còn chạm ngõ chiêm bao

Ngỡ ngàng hoa trái mùa nào cũng thơm

Bạn bè từ thuở rạ rơm

Lửa còn nhen giữa bát cơm sum vầy

 

Đất còn duyên nợ với cây

Bão giông trong đục cũng ngày nắng lên

Trái tim đau đáu nỗi niềm

Gieo nhân kết nghĩa dẻo mềm tiếng tơ

 

Bao người tỉnh giữa cơn mơ

Trăm năm kết nụ câu thơ nẩy mầm.

CHÂU HOÀI THANH

 
;
.