Để lại cho em

Thứ Sáu, 03/06/2022, 19:39 [GMT+7]
In bài này
.

Cứ đi đi mà để lại đây

Lời nói hôm qua còn nở muộn dỗi hờn

Em không giữ ngôi sao về im lặng

Giữa bầu trời vừa tàn rụi hôm xuân

 

Từng kẽ thời gian qua nhau dài vô tận

Vuốt ve dịu dàng đã ôm giấc mây trôi

Đôi mắt mỏi những đường bay không nơi đến

Trái đất nối biển, bờ nơi người vẫn biệt ly

 

 Để lại cho em giọt tình hồng

Ngày gieo trồng nắng gặt lấy  biếc xanh

Để lại nơi em chiếc bóng chiều

Dìu em về trao đêm lẻ loi

 

Giấc mơ tìm gối đầu vào dĩ vãng

Một đoạn buồn còn chấp nối với mênh mông.

LÊ TUYẾT LAN

 

 
;
.