Phồn hoa

Thứ Sáu, 03/06/2022, 19:29 [GMT+7]
In bài này
.

Một hôm anh đem những bài thơ đã viết

Ra chợ đông hong khô trên hàng rào kẽm gai

Thơ rơi xuống con đường đầy tiếng rao

Vướng con tôm nhảy loi choi trong nia người bán hàng đang chơi trò chơi trốn tìm

Thơ bay lên thinh không.

 

Một hôm anh đem in những bài thơ đã viết

Bày bán giữa ồn ào

Người ghé lật xem rồi để lại trên chiếc ghế ngồi chông chênh

Những cuốn thơ in xong anh đi tìm người trao tặng

Người hành khất già ngồi ở góc đường lật đọc từng bài thơ

 

Có bài thơ đăng báo, anh đưa lên facebook

Để cả ngày trời chỉ được vài likes

Anh lấy tấm hình cô gái đang chơi golf

Đăng kèm với thơ

 

 Chốn phồn hoa chẳng cần lời ngợi ca

Chẳng cần thơ

Những bài thơ anh làm chỉ có mỗi mình anh đọc.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

 

 

;
.