.
TẢN MẠN

Voi… vào lò!

Cập nhật: 20:52, 13/05/2022 (GMT+7)

“Voi … vào lò”, thoạt nghe đã hãi. Hơn thế, voi là động vật quý hiếm, cho voi vào… lò không chừng  đắc tội(!). Câu chuyện voi … vào lò cũng hơi rông dài, xin được tản mạn cho rõ đầu đuôi, ngọn ngành.

Năm 2018, nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh xuất bản cuốn sách “Con voi chui lọt lỗ kim” của tác giả XYZ. Trên từng trang sách, người kể chuyện thâm thúy và hóm hỉnh kể ra vô khối chuyện, trăm ngàn nẻo con voi to đùng chui lọt cái lỗ kim bé tý tẹo,  thật nực cười. Tháng 4 năm 2022, tôi gặp tác giả XYZ  trên bãi biển du lịch, chỗ thân tình nên dốc bầu tâm sự:

- Nghe tin ông lại ngứa ngáy chân tay sắp xuất bản thêm cuốn thứ hai tiểu phẩm “Voi chui lỗ kim”, mà sao ông biết nhiều chuyện thế, cái gì cũng tường, toàn loại thâm cung bí sử?

XYZ  nhỏ nhẹ mà không kém phần chua chát:

- Còn vô khối chuyện, chỉ khi nào lò cháy rừng rực, lòng tham bị thiêu cháy và triệt hạ tận gốc, may ra “Voi chui lỗ kim” mới giảm, lò thiêu tiêu cực và quan tham đã đốt thì cứ phải củi lửa thường xuyên ấy chứ!

Ngừng giây lát để nghe cuộc điện thoại đường dài, tác giả XYZ lại tí toáy nhỏ to:

- Trên Tây Nguyên gọi, họ rủ rê lên đó vài ngày có mấy chuyện hay đáo để hơn cả xiếc voi, xiếc hổ chui lỗ kim!

Tôi kể lại với  tác giả XYZ,  cháu nội học lớp 6, thi thoảng lại hỏi nội mấy câu cắc cớ, không cẩn thận là nội cũng ách tắc. Bữa trước cu cậu méc, cô giáo nêu câu hỏi với cả lớp tại sao người ta lại nói con voi chui lọt lỗ kim, bạn nào cũng ngắc nga ngắc ngứ. Cô giáo nói đó là câu thành ngữ người đời đã tổng kết. Cô giáo đem chuyện Tôn Ngộ Không ra làm ví dụ, bởi cái lỗ kim nhỏ vậy, chứ có nhỏ hơn thì con voi vẫn có thể chui lọt. Rằng con voi này có phép Hồ Thiên của Tôn Ngộ Không thu nhỏ mình lại bằng Bồ Hong để chui vào bụng bà La Sát. Cô giáo còn nói, người cầm kim còn có phép thuật  “kẻ tung người hứng” nhịp nhàng thì con voi chứ con vật gì to hơn voi cũng chui qua lỗ kim dễ ẹc à!

Cô giáo giảng giải có ông nội tiếp ứng, cháu còn nhỏ cứ tạm hiểu như vậy, mai này cô sẽ lấy thêm nhiều ví dụ hấp dẫn lắm!

Tác giả XYZ  gọi thêm Văn Kèo, Quang Cột, Xì Mập bên các phường Thắng Nhất, Thắng Nhì, Thắng Tam là những đồng nghiệp nối khố kiếm chút mồi ngồi sân gốc xoài lai rai cút rượu nút lá chuối, bàn tiếp chuyện đời “Con voi chui lọt lỗ kim”. Thế là một người một ý nổ như bắp rang, thả giàn. Tác giả XYZ kể lại cuộc điện thoại lúc nãy từ  Tây Nguyên, rằng khu rừng nguyên sinh to bự tổ cháng, rừng đầu nguồn, toàn  gỗ quý mà bị phá trụi, khai thác tận gốc mà chẳng ai hay; hỏi kiểm lâm, kiểm lâm lắc; hỏi chính quyền sở tại, chính quyền cũng lắc. Chuyện giữa thanh thiên bạch nhật, đích thị là “Con voi chui lọt lỗ kim”, y chang chuyện cả trăm ha đất vàng, chỉ cần 3 cha (công ty bất động sản, cò đất, thủ lĩnh chính quyền biến chất) hô BIẾN kiểu Tôn Ngộ Không là nó biến tấu từ A sang B, từ B sang C, chia chác nhau khẳm rồi cùng nhau vô lò!

Bác Quang Cột và chú Xì Mập nói vanh vách, thuộc làu làu  mấy cha lãnh đạo CDC (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh) tỉnh nọ, thành phố kia ăn bẩn, nhúng chàm mà lại xoen xoét cái miệng cho ta “trong sạch”. Chú Xì Mập kê ra, đến thời điểm này  hơn 30 quan chức (chưa hết đâu nhé) nâng khống giá kít xét nghiệm COVID-19. Cái công ty tưởng là cùi bắp mang tên Việt Á mà chẳng cùi bắp chút nào, ranh ma lại quả gần 800 tỷ đồng, càng moi ra càng xấu mặt… ba đấng anh hào, mặt mũi cha nào cũng đỏ au, phương phi béo tốt. Vài ngày nay cấp trên cách chức một giám đốc CDC mạn Tây Nam bộ; danh sách các CDC cứ kéo dài dài, quả là voi chui lỗ kim, không thể hiểu nổi. Thanh tra, kiểm toán, cơ quan điều tra công việc ngập đầu, làm việc xuyên ngày, thâu  đêm… mệt nghỉ.

Tác giả Con voi chui lọt lỗ kim sắp tái xuất giang hồ bộ mới, húng hắng ho, nhấp thêm ly rượu nút lá chuối:

- Thời đại 4.0 mà cánh ta xài rượu nút lá chuối, đậm đà bản sắc dân tộc cho nó lành. Tui đề nghị kết thúc ở đây, XYZ  còn ngược Tây Nguyên tìm cho ra nhẽ mấy con voi bự, xem chúng nó có phép màu Tôn Ngộ Không cỡ nào mà… dám qua mặt người trên kẻ dưới, bán đứng cả rừng công thổ, phá rừng như hốt cỏ, biến rừng công thành rừng… tư túi!…

Chỉ trừ voi Bản Đôn, voi  đại ngàn Tây Nguyên, của quý hiếm là phải nuôi giữ cho chu toàn, chăm sóc và bảo tồn thật ngon lành, còn mấy chú voi ham… nhậu đô la, ăn vàng ăn bạc, xài kim cương và ăn cả đất cát, rừng rú  thì cho vào lò tất tần tật, xã hội ngàn năm văn hiến mới yên lành!

QUỐC TOÀN

 

.
.
.