Chim sẻ tháng tư

Thứ Sáu, 25/03/2022, 17:53 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng nay chim sẻ về bên cửa

Trời tháng tư xanh đến buốt lòng

Ray rức tiếng ve, chùm phượng lửa

Ngân dài như sóng vỗ bên sông

 

Một thuở qua cầu em ướt tóc

Ta chờ đâu tiếc lúc nắng mưa

Nheo mắt, qua muôn trùng nặng nhọc

Tình yêu như gió chớm sang mùa

 

Thương quá nụ cười em mới tới

Vai gầy sao chở mấy trời vui

Áo mỏng vàng thêm hoa trái gọi

Đường im im bóng với chân người

 

Ta ước sao lòng như chim sẻ

Trở về ngước mắt ngắm trời xanh

Dẫu tháng tư quên người không dễ

Đau thêm lần nữa vết thương mình.

TỪ KẾ TƯỜNG

;
.