Thu và nỗi nhớ

Thứ Sáu, 05/11/2021, 19:37 [GMT+7]
In bài này
.

Anh nói: thu đẹp mộng mơ

Lá vàng, đỏ rực ngẩn ngơ lòng người

Thích ngắm em đứng bên đồi

Xòe tay ra hứng lá rơi cuối mùa.

 

Hôm nay trời đổ cơn mưa

Tiễn thu em nhớ chuyện xưa chúng mình

Đêm thu trăng sáng lung linh

Gió thì thầm thổi, quanh mình lá bay...

 

Anh nói: thu quyến rũ thay

Lá rơi... rơi nhẹ lại hay bông đùa

Không biết lá được... hôn chưa?

Mà bay theo gió... cuối mùa còn... say.

 

Bây giờ em ở trong này

Trời nam không có... heo may... thu vàng

Em nhớ anh! Nhớ vô vàn

Nhớ... khi nhặt lá vương làn tóc em.

 

Bây giờ mưa gió đan xen

Thu đi, đông đến lạnh chen vào lòng...

Anh ở đâu có biết không?!

Mùa thu giã biệt, mà lòng chanh chao...

HỒ KHƯƠNG

;
.