.

Khi về lại quê nhà

Cập nhật: 20:17, 22/10/2021 (GMT+7)

Mai ta về lại quê nhà

Cùng em đi lối cúc hoa đang vàng

Nước hồ trong, đón mưa sang

Gió mùa thu cũ phai tàn thổi qua

 

Nắm tay em ngỡ như là…

Người bên trăng khuyết bước ra nghìn trùng

Lá vườn khuya, tiếng rưng rưng

Đêm hôn mắt khép ngập ngừng môi ngoan

 

Ôm em ru giấc mơ màng

Tay mưa sẽ ấm, nắng vàng sẽ lên

Sớm mai mở mắt bình yên

Tóc thơm em trải mấy miền sương bay

 

Ta nằm thương gió heo may

Ngày thu xếp lại bóng ngày liêu xiêu

Đêm chờ một bóng trăng treo

Nghe con dế gáy đìu hiu góc trời

 

Mai ta ghép lại nửa đời

Với em một nửa thành lời mai sau

Nắng mưa qua mấy nhịp cầu

Con sông khua sóng nhiệm mầu về nhau.

TỪ KẾ TƯỜNG

.
.
.