.

Cô gái nhà bên

Cập nhật: 18:25, 19/02/2021 (GMT+7)

Tôi cũng như ai có cô gái nhà bên

Có buổi chiều vắt qua hàng dâm bụt

Có trưa hè và đêm đông giá buốt

Có tiếng gà gáy dục dậy học bài

 

Tôi cũng giống như bao gã con trai

Cũng trộm nhìn soi gương, chải tóc

Cũng thấy chạnh lòng khi cô buồn cô khóc

Cũng lén nghe cô ấy hát một mình

 

Tôi cũng biết khen: “Em bé nhỏ mà xinh

Em như tiên mắt đen, da trắng”

Bỏ ngủ trưa theo em ngoài trưa nắng

Cũng muốn nhìn em cười nói hồn nhiên

 

Cũng ước mơ khờ dại dịu hiền

Mong xuân qua em dần khôn lớn

Muốn thổ lộ lòng bằng câu đùa giỡn

Này bé ơi! Đã sắp lấy chồng chưa?

 

Tháng năm qua, qua năm tháng tuổi thơ

Tôi đi lính, em ở quê chẳng nhớ

Em lấy chồng bởi đời là duyên nợ

Tôi trở về chẳng dám tìm em

 

Cô gái và tôi thành một thước phim

Của ký ức chỉ tôi người xem lại

Bữa tình cờ gặp nhau ái ngại

Tóc muối tiêu cháu mấy đứa...

bỗng già rồi!...

NGUYỄN BÁ THUYẾT

 

 
.
.
.