.

Biển vắng

Cập nhật: 14:55, 29/06/2018 (GMT+7)

Em một mình ra biển

Biển vắng dấu chân anh

Vẫn nguyên bờ cát trắng

Ru lời ru yên lành.

 

Em một mình ra biển

Ngắm hàng dừa lả lơi

Không còn anh chờ đợi

Lá vẫn xanh gọi mời...

 

Em một mình ra biển

Đây vẹn nguyên mạn thuyền

Đêm dài vừa buông lưới

Cập bến ngày giao duyên

 

Cuộc sống vẫn hồn nhiên

Như những gì vốn có

Dẫu chẳng là thần tiên

Trong cuồng quay nỗi nhớ...

 

Nén vào lòng kỷ niệm

Câu ước thề xanh xao

Trao tặng con sóng nhỏ

Một miền xưa ngọt ngào.

BÍCH HƯỜNG

 

.
.
.