.

Ru đầu con sóng

Cập nhật: 09:07, 02/03/2018 (GMT+7)

Em ru từng con sóng vỗ 

Bạc đầu một giấc mơ tôi 

Nỉ năn chút tình hoài cổ 

Hồi sinh trong kiếp lạc loài. 

 

Nắng chạy dọc theo ngọn sóng 

Tung tăng bờ cát trắng ngần 

Mà biển muôn đời vẫn rộng 

Tôi dọc cả đời hư không. 

 

Ngập ngừng thuyền rơi mắt biển 

Ngập ngừng biển dạt đáy thuyền 

Dường như điều gì bất biến 

Mà chiều gió ngược vô biên. 

 

Em về trả chiều cho biển 

Em về trả bến cho thuyền 

Em về nhuộm màu mắt biếc 

Em về thắp lại trời đêm. 

VÕ THỊ KIM PHƯỢNG

 

.
.
.