.

Thương nhớ mùa Xuân

Cập nhật: 09:06, 02/03/2018 (GMT+7)

Vườn ai hoa sứ ngát hương?

Chiều Xuân. Tôi đứng bên đường nhớ em

Tóc mây thuở ấy xanh mềm

Thơm lên ký ức nghìn đêm hẹn hò

 

…Tôi về đêm lạnh co ro

Hương thầm ấp ủ tàn tro bụi đời

Bây giờ thương quá nụ cười!

Những bình minh, những núi đồi hoang vu

Bây giờ đâu phải là Thu?

Mà Xuân sao cũng sương mù lá khô!

 

Bây giờ biết đến bao giờ?

Cho tôi về lại ngây thơ thuở nào…

Cho tình thôi hết chiêm bao

Tôi và em lại ngọt ngào hương yêu!

ĐẶNG HOÀNG THÁM 

 

.
.
.