.

Còng lưng bà gánh Xuân sang

Cập nhật: 10:08, 09/02/2018 (GMT+7)

Bà ngồi têm miếng trầu cay

Hương cau hòa với vôi ngày Xuân sang

Tóc bà trắng điểm hoa ban

Ngàn Xuân trắng điểm thênh thang bóng chiều

 

Bà ơi Xuân thắm môi cười

Trầu cau đỏ thắm hồng tươi da mồi

Thương bầy cháu nhỏ mồ côi

Oằn lưng bà gánh nhịp đời truân chuyên

 

Xuân xanh xanh đến cõi thiền

Ung dung bà gánh muộn phiền trĩu vai

Xuân đan chín mộng ban mai

Bà ngồi chẻ ngọn Xuân hai nỗi niềm

 

Ngọn nào thấm đẫm niềm riêng

Ngọn nào xa xót nơi miền cỏ xanh

Thương con, thương cháu thôi đành 

Còng lưng bà gánh Xuân xanh rạng ngời… 

NGUYÊN CHƯƠNG

.
.
.