.

Xuân về

Cập nhật: 10:08, 09/02/2018 (GMT+7)

Xuân đánh thức ngàn nụ hoa say ngủ

Buông tơ trời cho giọt nắng vàng ươm

Xuân ấp ủ bao mầm non nảy lộc

Gọi gió về cho cây lá xôn xao.

 

Xuân trở lại Đông tàn thôi rét mướt

Để ruộng đồng tha thướt những chồi xanh

Để núi rừng cây cối mọc thêm nhanh

Để dòng sông long lanh dòng nước mát.

 

Xuân lại đến đất trời thêm xanh ngát

Vang câu hò khúc hát khắp muôn nơi

Trên bầu trời bao cánh én lả lơi

Vui chao liệng nhịp nhàng như dệt lụa.

 

Xuân tô điểm ngàn hoa đua sắc thắm

Bướm rộn ràng say đắm lượn băn khoăn

Trẻ tung tăng vui đùa khoe áo mới

Mẹ già cười hạnh phúc buổi đoàn viên.

THOA NGUYÊN

 
.
.
.