.

Mùa Đông hoài niệm

Cập nhật: 11:10, 05/01/2018 (GMT+7)

Đông buông từng sợi heo may

Ta mang khâu lại chuỗi ngày đã xa

Chiều nghe vạt gió lướt qua

Cánh đồng rơm rạ hương là đà bay

 

Nhớ xưa dáng mẹ hao gầy

Chân mòn bởi rảnh đất cày chông chênh

Cuộc đời sương gió lênh đênh

Như con thuyền giữa mông mênh cuộc đời

 

Đêm Đông gió rét run người

Mẹ ngồi khâu chiếc áo tơi cho lành

Để con giấc ngủ tròng trành

Đâu hay áo mẹ phong phanh bạc nhàu

 

Tháng, ngày cứ mãi xô nhau

Tóc xanh nay đã trắng màu nắng mưa

Con về níu lại ngày xưa!

Thuở thời tóc mẹ còn chưa phai màu.

HUỲNH NGUYỄN

.
.
.