.

Cùng em về phố biển

Cập nhật: 09:50, 08/12/2017 (GMT+7)

Đưa em về phố biển quê anh

Nghe câu hát vượt lên từ ghềnh sóng

Chiều Bến Đá tàu vươn khơi về lộng

Phố nở hoa bao khuôn mặt rạng ngời

 

Cùng em về thăm phố biển quê tôi

Tắm ánh nắng trong bình minh rực phố

Bờ cát trắng em phơi mình trong gió

Ngắm dòng người trên núi lẫn vào mây

 

Em đã bao giờ lên với núi nơi đây?

Có Hồ Mây nước xanh như màu lá

Những con tàu vào ra hối hả

Biển quê anh như con gái đương thì

 

Đưa em thăm đảo đá Rù Rì

Nghe biển hát câu yêu thương của gió

Nghe sóng ru lời tự tình muôn thủa

Rằng yêu em như yêu biển quê mình

 

Con sóng đu đưa biển tự hiểu lòng mình

Ơi con sóng rộng vòng tay đón núi

Ơi con sóng như bàn tay mời gọi

Đón em về phố biển quê anh.

ĐÀO XUÂN MAI

 

.
.
.