Ước vọng mùa xuân hạnh phúc
Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao TP. Vũng Tàu vừa tổ chức Hội thi thiết kế, vẽ, trang trí thiệp Xuân năm 2013. Mỗi tấm thiệp Xuân là một lời chúc tốt đẹp, thể hiện ước vọng về mùa Xuân đầm ấm, hạnh phúc...
|
Các thí sinh thiết kế thiệp xuân trên quạt tại hội thi. |
Mùa Xuân đã về trên khắp các nẻo đường với những cờ hoa, đèn đường được trang trí rực rỡ sắc màu và mùa Xuân đang về qua những tấm thiệp xuân do các thí sinh thiết kế tại hội thi thiết kế, vẽ, trang trí thiệp Xuân năm 2013. Với những vật liệu như: giấy, bút màu, hoa giấy, vải, kim tuyến, quạt, nón lá… qua ý tưởng sáng tạo và bàn tay khéo léo, các thí sinh đã làm nên những tấm thiệp đẹp mắt, đầy ý nghĩa.
Tết cổ truyền dân tộc qua cảm nhận của các em học sinh thật sinh động, nhiều màu sắc. Dù ý tưởng sáng tạo của mỗi em khác nhau, nhưng tấm lòng mà các em gửi gắm qua mỗi tấm thiệp thật đáng quý và trân trọng. Đó là mong về một cái Tết đầm ấm, an lành, hạnh phúc, sung túc, đủ đầy với bánh chưng xanh, mâm ngũ quả, câu đối đỏ, với mai vàng khoe sắc, với không khí du xuân vui vẻ, phấn khởi của mọi người. 658 tấm thiệp Xuân là 658 lời chúc Tết mà các thí sinh tham dự hội thi muốn gửi đến người thân, bạn bè. Những tấm thiệp được cắt, dán, vẽ công phu… chứa đựng những tình cảm, những lời chúc ý nghĩa và thể hiện ước vọng của các thí sinh trước thềm năm mới. Tấm thiệp xuân của em Trương Nguyễn Nhật An, học sinh lớp 8/6 (trường THCS Trần Phú) để lại ấn tượng sâu sắc với Ban giám khảo và những người xung quanh với mai vàng khoe sắc thắm, bánh chưng xanh và dòng chữ thư pháp “Xuân cát tường 2013”. “Qua tấm thiệp xuân, em chúc tất cả mọi người một năm mới sức khỏe, may mắn, an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý”- Nhật An nói.
Mùa xuân của các em học sinh tiểu học lại gần gũi hơn với những hình ảnh ngộ nghĩnh, dễ thương. Em Hoàng Diệu Anh, học sinh lớp 4B, trường Tiểu học Chí Linh (TP. Vũng Tàu) cho biết, tấm thiệp của em vẽ hình bánh chưng xanh, mâm ngũ quả, hình ảnh bé trai, bé gái cầm hoa và phong bao lì xì. Qua tấm thiệp, Diệu Anh muốn gửi lời chúc đến ông bà, cha mẹ luôn mạnh khỏe, vui vẻ, làm ăn phát tài, phát lộc.
Với các thí sinh là giáo viên, ý tưởng sáng tạo trên mỗi tấm thiệp xuân qua chất liệu nón lá lại càng sâu xa, rộng lớn hơn. Đó là mùa xuân của quê hương, đất nước, con người Việt Nam, mùa xuân trên biển đảo quê hương. Tấm thiệp xuân bằng chiếc nón lá của cô Nguyễn Thị Ngọc Thủy, giáo viên trường Mầm non Ánh Dương thật độc đáo, đẹp mắt. Lấy ý tưởng từ biển đảo, cô Nguyễn Thị Ngọc Thủy đã “vẽ” nên mùa xuân thật đầm ấm, đủ đầy, thể hiện sự “thay da đổi thịt” của mảnh đất Vũng Tàu thân yêu với các hình ảnh: tàu, thuyền đánh bắt đầy tôm, cá; người người rộn ràng du xuân khắp nơi; núi non, biển cả thanh bình… Những chất liệu: len, vỏ ốc, vải, hoa giấy, kim tuyến… được cô Nguyễn Thị Ngọc Thủy trang trí một cách khéo léo, làm cho tấm thiệp xuân thật sống động, ý nghĩa.
Họa sĩ Lê Minh, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi nhận xét, các mẫu thiệp xuân năm nay đẹp về bố cục, màu sắc, nhiều ý tưởng mới, lạ, ngộ nghĩnh, dễ thương. Ngoài trang trí thiệp xuân trên giấy, còn có trang trí thiệp xuân trên quạt, nón lá và các thí sinh đã thể hiện tốt sức sáng tạo trên hai loại hình này. Mỗi tấm thiệp xuân đã cho người xem những cảm nhận về hương sắc, không khí ngày xuân đang về cùng những tình cảm yêu thương mà các thí sinh đã gửi gắm vào đó.
Hội thi thiết kế, vẽ, trang trí thiệp xuân năm 2013 đã tạo ra sân chơi bổ ích cho học sinh, giáo viên, người dân TP. Vũng Tàu. Hội thi đã giúp các em học sinh hiểu rằng, Tết không chỉ là dịp để nghỉ ngơi, vui chơi, được nhận bao lì xì từ người lớn… mà còn là dịp để gia đình đoàn tụ, sum họp và thể hiện tình cảm yêu thương với nhau những lời chúc Tết ý nghĩa. Ban tổ chức hội thi mong muốn rằng, qua đây, nhằm giáo dục cho các thí sinh, nhất là với các em học sinh về những nét văn hóa của Tết truyền thống dân tộc bằng những lời chúc ý nghĩa đến những người thân yêu khi Tết đến, Xuân về…
Bài, ảnh: CẨM NHUNG