.

Bóng đá châu Âu kiệt sức mùa giải mới?

Cập nhật: 17:38, 20/08/2024 (GMT+7)

Bóng đá châu Âu đang bước vào thời điểm bùng nổ. Ai nghi ngờ điều đó, cứ hỏi chân sút Erling Haaland. Nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch cho tiền đạo của Manchester City thì mùa giải 2024/2025 của anh sẽ kéo dài 354 ngày.

Mùa giải 2024/2025 hứa hẹn sẽ là mùa giải khắc nghiệt nhất từ trước đến nay.
Mùa giải 2024/2025 hứa hẹn sẽ là mùa giải khắc nghiệt nhất từ trước đến nay.

Dù các cầu thủ có sẵn sàng hay không, họ sẽ phải đối mặt với mùa giải dài nhất và tốn sức nhất từ trước đến nay. Những ngôi sao như Haaland, Kylian Mbappe hay Jude Bellingham có thể phải chơi hơn 70 trận đấu, bao gồm cả trận chung kết FIFA Club World Cup diễn ra vào ngày 13/7/2025.

Mùa giải mới có gì đặc biệt?

Theo nhận định của nhà bình luận Mark Ogden từ ESPN, bóng đá đang tự ăn mòn chính mình với việc thêm hàng loạt trận đấu vào lịch trình. Điều này đã khiến các cầu thủ và huấn luyện viên phải phát đi thông điệp cảnh báo.

Đầu tiên, FIFA Club World Cup phiên bản mới với 32 đội tham dự, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 15/6 (16 ngày sau trận chung kết Champions League) đến ngày 13/7 tại Mỹ vào năm sau. Giải đấu này sẽ chiếm một vị trí trên lịch thường dành cho các giải quốc tế.

Trong khi Club World Cup sẽ tăng thêm khối lượng cho các CLB hàng đầu, thì Champions League cũng mở rộng ở mùa giải này và khiến vòng bảng diễn ra với 8 trận đấu thay vì 6 trận như thông thường. Nếu Manchester City lọt vào chung kết của mọi giải đấu mà họ tham gia, họ sẽ phải đối mặt với một mùa giải với 75 trận, tất cả đã bắt đầu với trận tranh Siêu cúp Anh với Manchester United.

Trong khi những người đứng đầu đấu tranh giành quyền kiểm soát lịch thi đấu, các cầu thủ phải xỏ giày, hít thở thật sâu và chuẩn bị cho một mùa giải sẽ thử thách sức mạnh thể chất và tâm lý của họ hơn bao giờ hết. “Mùa giải này thực sự sẽ đưa tất cả những vấn đề lên bàn cân. Mọi người trong làng bóng đá đều biết rằng lịch thi đấu đã bị phá vỡ đến mức giờ đây nó đã trở nên không thể bình thường được nữa”, Maheta Molango, Tổng Giám đốc điều hành của Hiệp hội cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp (PFA) nói.

Bóng đá kiệt sức

Từ những gì đang diễn ra, chúng ta có thể thấy viễn cảnh các cầu thủ bị kiệt sức. Những dấu hiện ban đầu đã xuất hiện tại EURO 2024. Rất nhiều cầu thủ không thể hiện tốt. Bellingham và Harry Kane đều đổ lỗi cho sự mệt mỏi vì màn trình diễn dưới mức trung bình của họ cho đội tuyển Anh.

Đối với Darren Burgess, cố vấn cao cấp về khối lượng công việc của cầu thủ của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPRO), những khó khăn về thể chất của nhiều ngôi sao tại EURO 2024 không phải là điều gì ngạc nhiên. “Đó là một giải đấu quá dài. Quá nhiều trận đấu và quá ít thời gian nghỉ ngơi”, Burgess phân tích.

Để làm rõ quan điểm: Bellingham đã thi đấu 18.837 phút trong sự nghiệp khi tròn 21 tuổi tại EURO 2024, gần gấp 5 lần so với David Beckham (3.929 phút) ở cùng độ tuổi. Các tiền đạo của Real Madrid là Mbappe và Vinicius Junior cũng đại diện cho thế hệ cầu thủ mới đang phải chơi nhiều trận hơn bao giờ hết.

“Chúng tôi có dữ liệu cho thấy, Mbappe có thể phải chơi 198 trận trong khoảng 3 năm từ 2022 đến 2025. Cậu ấy đã chơi 56 và 58 trận ở cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia kể từ tháng 8/2022 và chúng tôi dự đoán cậu ấy có thể chơi 84 trận trong mùa giải này. Lịch thi đấu mở rộng vào năm tới thật đáng sợ”, Burgess nói thêm.

Một nghiên cứu do Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) thực hiện trên 54 đội bóng tại 20 quốc gia châu Âu cho thấy, khi lịch thi đấu tăng lên, nguy cơ dính chấn thương cũng tăng lên. Mặc dù những phát hiện này không chứng minh được mối quan hệ nhân quả, nhưng rõ ràng là chấn thương cơ đang trở nên phổ biến hơn khi các cầu thủ được yêu cầu chơi nhiều trận hơn.

HLV Erik ten Hag là người hiểu rõ điều này nhất khi Manchester United của ông liên tục phải đối mặt với các ca chấn thương mùa trước. Điều đáng nói là các cầu thủ ở giải La Liga có thể tự an ủi khi có kỳ nghỉ đông dài 2 tuần. Nhưng Ngoại hạng Anh không có kỳ nghỉ Đông. Điều này sẽ khiến các ngôi sao ở đây phải đối mặt với thách thức rất lớn trước mùa giải tới.

Tiền đạo Robert Lewandowski của Barcelona than phiền: “Cuối cùng, chúng tôi cũng là con người. Tất nhiên, chúng tôi cố gắng trở thành cỗ máy trên sân cỏ, nhưng chúng tôi không thể quên rằng chúng tôi là con người và chúng tôi cũng cần thời gian để nghỉ ngơi hợp lý”.

LAN ĐỨC

.
.
.