.

U22 Việt Nam: Khi áp lực được cởi bỏ

Cập nhật: 18:32, 10/05/2023 (GMT+7)

U22 Việt Nam đã thắng Malaysia, sau một trận đấu mà nhiều ý kiến cho rằng, đội dở ít thắng đội dở nhiều. Thậm chí, U22 Malaysia còn tự thua.

U22 Việt Nam không còn sức ép phải thắng/thua Thái Lan ở trận cuối vòng đấu bảng vào 19h ngày 11/5.
U22 Việt Nam không còn sức ép phải thắng/thua Thái Lan ở trận cuối vòng đấu bảng vào 19h ngày 11/5.

Ngay cả chúng ta được thi đấu hơn người (11 đấu 9), thì chiến thắng 2-1 trước Malaysia vẫn chưa thật sự thuyết phục. Mã tự thua, và chiến thắng tự đến với HLV Philippe Troussier - Nhận định không hẳn là không có cơ sở.

Nhưng, chiến thắng, theo cách nào đó, trước đối thủ quan trọng nhất ở vòng bảng đã giúp thầy trò HLV Philippe Troussier mở toang cánh cửa vào bán kết. Với một người làm chuyên môn, bấy nhiêu đó là đủ.

Thực tế là, 3 trận vừa qua tại vòng bảng SEA Games 32 môn bóng đá nam, HLV Philippe Troussier và các học trò chưa thể làm mãn nhãn người hâm mộ. Đội bóng cũng chưa thể giúp giới chuyên môn yên tâm. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn có vé chơi bán kết, khi các đối thủ quá yếu. Dù vậy, giờ thì thong thả rồi.

Trận đấu cuối gặp Thái Lan, thắng thua không mang nhiều ý nghĩa với cả 2 đội tuyển nhưng đây sẽ là cuộc nói chuyện sòng phẳng giữa 2 nền bóng đá. Trong hơn 3 thập kỷ qua, mỗi khi đối đầu với bóng đá Thái Lan, chúng ta luôn chịu sức ép, ở mức độ khác nhau tùy cấp độ giải đấu, sân chơi và tùy cấp độ đội tuyển. Sức ép không thua Thái Lan là rất lớn, nó bị để lại từ nỗi ám ảnh 0-3 (tức là thua trắng) ở thập niên 90 của thế kỷ trước.

Trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008, cũng không là ngoại lệ. Sức ép quá lớn ở Rajaganmala là một chuyện, nhưng nỗi ám ảnh lại là chuyện khác, rất hiện hữu. Chúng tôi đã chứng kiến việc đó. Duy chỉ HLV Calisto và các học trò là không biết sợ. Và chúng ta đã thắng tất cả sức ép, để vượt qua Thái Lan trong đêm Giáng sinh năm ấy, tạo tiền đề cho chức vô địch ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình.

Kể từ sau trận đấu ấy, Việt Nam đã không thắng Thái Lan thêm một lần nào nữa ở giải đấu chính thức. Chính là bởi sức ép mà ra, chứ về đẳng cấp hay năng lực chinh phục, bóng đá Việt Nam cấp độ ĐTQG đã gần như tiệm cận với Thái Lan rồi.

Trở lại với lượt trận cuối vòng bảng, sức ép thắng/thua đã được cởi bỏ. Chỉ còn lại cảm xúc và cảm giác vào trận, tiếp cận và tiếp nhận đối thủ. Là Thái Lan chứ không phải bất cứ đối thủ nào khác. Hãy quên màu vàng chiếc huy chương SEA Games đi, hãy tận hưởng trận đấu này!

THƯ KỲ

.
.
.