.

LA LIGA 2021/22: Ngôi vô địch khó vuột khỏi tay Real Madrid

Cập nhật: 19:44, 28/12/2021 (GMT+7)

Tính đến thời điểm này, mặc dù còn nhiều đội chưa đá đủ 19 trận, nhưng Real (19 trận, 46 điểm) hơn đội đứng thứ hai Sevilla (18 trận, 38 điểm) vẫn dư  điểm để trở thành nhà vô địch mùa Đông. Nhìn vào điểm số cách biệt mà họ tạo ra cũng như những gì đã từng xảy ra trong quá khứ, thầy trò HLV Carlo Ancelotti sẽ lên ngôi vô địch mùa này.

Với thực lực của các đội tại La Liga mùa này, Real Madrid vô địch là khó tránh khỏi.
Với thực lực của các đội tại La Liga mùa này, Real Madrid vô địch là khó tránh khỏi.

Không ai trao chiếc cúp vô địch mùa Đông cho đội nào cả. Tuy nhiên, kể từ khi La Liga bắt đầu tính 3 điểm cho một trận thắng thay vì 2 điểm như trước, danh hiệu không chính thức này đã trở nên khá quan trọng và dường như nó là cột mốc báo hiệu cho biết đó là nhà vô địch của mùa giải.

Vô địch mùa Đông gần như là sự bảo đảm cho chiến thắng của đội bóng vào cuối mùa. Trong 26 mùa giải gần nhất mà La Liga tính 3 điểm cho một trận thắng, chỉ có 6 lần đội vô địch mùa Đông sau đó không thể đăng quang. 20 lần còn lại, đội bóng dẫn đầu sau lượt đi đều lên ngôi vào cuối mùa. Và cũng chưa có nhà vô địch mùa Đông nào tạo ra cách biệt lớn với đội xếp thứ 2 như Real Madrid hiện tại sau đó đánh rơi danh hiệu.

Cộng thêm cả trận đấu sớm vòng 21 với Bilbao, Real Madrid đã đá 19 trận ở La Liga mùa này. Họ đang hơn Sevilla tới 8 điểm và vì đội bóng xứ Andalucia mới chơi 18 trận, cách biệt có thể được rút ngắn còn 5 điểm. Nhưng lật lại lịch sử, chưa từng có đội nhì bảng nào vượt qua được khoảng cách 5 điểm để ngược dòng và vô địch La Liga.

Cách biệt lớn nhất mà một đội nhì bảng từng vượt qua để soán ngôi nhà vô địch mùa Đông vào cuối mùa ở La Liga chỉ là 4 điểm. Và nạn nhân của màn “đảo chiều” diễn ra ở mùa 2014/15 ấy, thật tình cờ lại là... Real Madrid. Một sự tình cờ tiếp theo là người dẫn dắt đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khi đó cũng chính là HLV Carlo Ancelotti.

Nhưng đó là câu chuyện đã diễn ra cách đây 7 năm, còn mọi chuyện hiện tại giờ đã khác. Rõ ràng, Sevilla không có thực lực mạnh mẽ như Barca ở mùa 2014/15, thời điểm mà đội bóng xứ Catalunya còn sở hữu ba con quái vật là Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar trên hàng công. Và ngoài Sevilla, những kẻ bám đuổi còn lại như Betis, Vallecano hay thậm chí cả Atletico đều đã tụt lại quá xa.

Barca thì đương nhiên khỏi nói. Tuy đã bắt đầu có những dấu hiệu tích cực dưới bàn tay của HLV Xavi, nhưng đội chủ sân Camp Nou giờ đã kém ngôi đầu bảng tới 18 điểm. Mục tiêu thực tế nhất của người Catalunya giờ chỉ còn là lọt vào Top 4 để giành vé dự Champions League. Trong bối cảnh này, quả là không ai có thể ngăn cản Real Madrid tiến đến chức vô địch La Liga. Và nếu không làm được điều đó, HLV Ancelotti sẽ là tội đồ lớn nhất trong lịch sử Los Blancos.

XUÂN KỲ

.
.
.