.

Người hâm mộ xuống đường mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Cập nhật: 00:11, 07/12/2018 (GMT+7)

Tối 6-12, đội tuyển Việt Nam gặp lại Philippines trong trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018. Từ chiều tối đến đêm 6-12, không khí bóng đá cuồng nhiệt đã diễn ra trên khắp địa bàn tỉnh.

.
Niềm vui của cổ động viên sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh chụp tại quán cà phê Star (30 Nguyễn Du, TP.Vũng Tàu). Ảnh: THÀNH HUY
Niềm vui của cổ động viên sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh chụp tại quán cà phê Star (30 Nguyễn Du, TP.Vũng Tàu). Ảnh: THÀNH HUY

Tại TP.Vũng Tàu, không khí bóng đá cuồng nhiệt tràn ngập các nẻo đường. Trên các con đường: 2-9, Trần Đồng, khu vực Công viên Bãi Trước, những lá cờ đỏ sao vàng, băng rôn "Việt Nam chiến thắng" được bày bán khắp nơi. Người dân đến mua để cổ vũ đội tuyển rất đông.

Người hâm mộ tập trung về Bãi Trước (TP.Vũng Tàu) rất đông sau trận đấu. Ảnh: THÀ
Người hâm mộ tập trung về Bãi Trước (TP.Vũng Tàu) rất đông sau trận đấu. Ảnh: THÀNH HUY

 

Một gia đình cùng nhau xuống đường cổ vũ đội tuyển. Ảnh: THÀNH HUY
Một gia đình cùng nhau xuống đường cổ vũ đội tuyển. Ảnh: THÀNH HUY

Các quán cà phê, quán ăn có tường thuật trực tiếp trận đấu đông nghịt người hâm mộ đến xem và cổ vũ. Trong thời gian diễn ra trận đấu, những tiếng hô “Vào…! Vào…!” liên tục vang lên mỗi khi Văn Đức, Anh Đức, Quang Hải uy hiếp khung thành thủ môn Philippines. Nhiều người lại trầm trồ tiếc nuối khi cầu thủ đội nhà bỏ lỡ cơ hội.

Và rồi tất cả vỡ òa sung sướng khi Văn Đức chuyền bóng cho Quang Hải mở tỷ số ở phút 83, khi Công Phượng nâng tỷ số lên 2-0. Sau vài phút nín thở khi đội bạn có bàn gỡ ở phút 89, sự cuồng nhiệt đã trở lại khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Việt Nam thắng chung cuộc 4-2 sau 2 lượt trận, giành vé vào chung kết gặp Malaysia.

Cổ động viên TP.Bà Rịa phấn khích sau bàn thắng của Công Phượng. Ảnh: ĐĂNG KHOA
Cổ động viên TP.Bà Rịa phấn khích sau bàn thắng của Công Phượng. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Từ khắp các trục đường chính của TP.Vũng Tàu, hàng ngàn người hâm mộ đã xuống đường, mang theo cờ Tổ quốc, băng rôn “Việt Nam vô địch” để ăn mừng.

Tại TP.Bà Rịa và TX.Phú Mỹ, người hâm mộ chủ yếu tập trung ở các quán cà phê có không gian rộng, màn hình tivi lớn, âm thanh nổi theo dõi trận đấu.

Các quán cà phê như: Panoma, Oxy, Bún Ba Sao (đường Nguyễn Văn Linh); Ruby Koi Farm (Nguyễn Hữu Thọ); 3Ri Cyle, Biển Đá (Cách Mạng Tháng Tám); bóng đá Tulip (ngã tư Cách Mạng Tháng Tám-Phạm Văn Đồng); Viva, Zone (đường Phạm Hùng) của TP.Bà Rịa, xe máy, người đi bộ vào quán rất đông.

Niềm vui vỡ òa trên gương mặt cổ động viên theo dõi trận đấu tại quán cà phê 3Ri Cycle (236 Cách Mạng Tháng Tám, TP.Bà Rịa). Ảnh: ĐĂNG KHOA
Niềm vui vỡ òa trên gương mặt cổ động viên theo dõi trận đấu tại quán cà phê 3Ri Cycle (236 Cách Mạng Tháng Tám, TP.Bà Rịa). Ảnh: ĐĂNG KHOA

Nhiều quán phải kê thêm ghế nhựa bên ngoài khuôn viên cho khách ngồi xem. Tiếng cười nói, bàn luận sôi nổi. Nhiều nhóm tranh thủ đeo băng rôn cổ động lên trán, dán miếng dán có in hình lá cờ Việt Nam trên má, tay hay giương cao lá cờ Tổ quốc, cúp vàng thỉnh thoảng lại chạy quanh quán, tạo sự phấn khích.

Nhiều bạn trẻ TP.Bà Rịa xuống đường mừng chiến thắng của đội nhà. Ảnh: ĐĂNG KHOA
Nhiều bạn trẻ TP.Bà Rịa xuống đường mừng chiến thắng của đội nhà. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Các quán cà phê dọc Quốc lộ 51 qua địa bàn TX.Phú Mỹ như: 46 (đường 46 phường Phú Mỹ), Phố Cảng (xã Tân Phước), Family (xã Tân Hòa), không khí xem, cổ vũ trận bán kết kết cũng không kém phần sôi nổi, hào hứng.

Tại TP.Bà Rịa, sau khi kết thúc trận đấu, hàng ngàn thanh - thiếu niên cũng đổ ra đường mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Nhiều bạn trẻ tập hợp thành nhóm đánh trống, thổi kèn rồi cùng hô vang "Việt Nam chiến thắng", sau đó diễu hành qua các cung đường Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thanh Đằng, Bạch Đằng…

NHÓM PHÓNG VIÊN

.
.
.