.

Champions League 2017-2018: Roma và Liverpool xứng đáng đi tiếp.

Cập nhật: 18:57, 11/04/2018 (GMT+7)

Rạng sáng ngày 11-4, hai trận tứ kết giữu Champions League đã diễn ra. AS Roma đã tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục ngay trên sân nhà Olimpico, đả bại Barcelona với tỉ số 3-0, giành vé vào bán kết một cách ngoạn mục. Trong khi đó Liverpool đi tiếp khi có chiến thắng nhẹ 2-1 trên sân Etihad của Man City.

AS Roma gây địa chấn tại Champions League mùa này khi loại Barca khỏi cuộc chơi.
AS Roma gây địa chấn tại Champions League mùa này khi loại Barca khỏi cuộc chơi.

SAI LẦM CỦA VALVERDE

Mùa này, đúng là Barcelona đã phòng ngự tốt hơn trước nhiều, nhưng làm bao cát cho đối phương đấm chưa bao giờ là cách tiếp cận hợp lý với một đội bóng như họ, đặc biệt là khi đã có những dấu hiệu đáng lo đang dần xuất hiện ở vị trí của Umtiti, người đang bất định về tương lai. Việc Barcelona để thủng lưới 3 trận liên tiếp, trong đó có trận hòa nhọc nhằn 2-2 với Sevilla, trước khi đến Roma là một minh chứng.

Sau hiệp đầu bị lấn át hoàn toàn và chỉ có một vài cơ hội nhỏ từ những cú đá phạt vọt xà của Messi, nhiều người đã hy vọng Valverde sẽ có những điều chỉnh trong hiệp hai để lấy lại thế trận. Nhưng không, Roma vẫn thống trị về thế trận, vươn lên dẫn 2-0 đầy xứng đáng, và sau đó là 3-0.

Valverde đã làm gì khi các học trò của mình bị hành hạ ở Olimpico? Gần như không làm gì cả. Khi các ngôi sao tấn công Barcelona mệt mỏi và cạn kiệt ý tưởng, đến phút 81 ông mới đưa ra sự thay đổi người đầu tiên. Suarez, người chưa ghi nổi một bàn thắng sân khách nào từ năm 2015 vẫn đá hết trận, trong khi Dembele chỉ được vào sân ở phút 85.

MESSI SẼ MẤT BÓNG VÀNG

Sẽ không ngạc nhiên nếu Barcelona giành cú đúp nội địa ở mùa giải này, nhưng điều đó cũng chẳng còn nhiều ý nghĩa khi họ phải dừng chân ở Champions League. Với cá nhân Messi, đó là một sự tổn thương nặng nề.

Trong một ngày phong độ sa sút, ngôi sao người Argentina đã không thể “gánh team” được nữa, và bất lực nhìn AS Roma lọt vào bán kết. Thất bại này càng khó nuốt trôi khi kình địch của anh là Cristiano Ronaldo lại đang tỏa sáng rực rỡ, và bây giờ Real Madrid là ứng cử viên số một cho chức vô địch Champions League. Cả Ronaldo và Messi đều đang sở hữu 5 quả bóng vàng, nhưng sau mùa giải này, rất có thể Messi sẽ tụt lại phía sau.

Thật vậy, dù khởi đầu mùa giải kém cỏi, nhưng Ronaldo đang bùng nổ dữ dội trong năm 2018 này. Anh đã ghi 24 bàn sau 14 trận, và còn có thể gia tăng thêm thành tích ấy vào đêm nay, khi Real Madrid tiếp Juve ở trận tứ kết lượt về. Ở lượt đi Real đã thắng 3-0 ngay tại Turin, khi Ronaldo góp công vào cả ba bàn thắng (1 cú đúp và 1 kiến tạo).

DZEKO QUÁ HAY

Các fan bóng đá Anh sẽ có nhiều ý kiến trái ngược về Edin Dzeko sau 5 mùa giải khoác áo Man City. Nhưng ba năm qua, anh thực sự như được ở nhà tại Roma, và xét về mặt phong độ, anh đã ghi bàn ổn định hơn nhiều so với thời ở Premier League. Mùa trước, anh là Vua phá lưới Serie A với 29 bàn, còn bây giờ, anh cũng cán mốc 20 bàn thắng ở mùa giải này.

Ở trận lượt đi, Roma thảm bại, nhưng Dzeko vẫn là một điểm sáng, và chính bàn thắng duy nhất mà anh ghi được ở Camp Nou đã tiếp hy vọng cho đội bóng màu bã trầu. Đó là chưa kể hai tình huống đáng lẽ Roma phải được hưởng phạt đền. Còn đêm qua, Dzeko tiếp tục là mối đe dọa thường trực đối với hàng thủ Barcelona, và đã góp công vào 2 trong số 3 bàn thắng của đội chủ nhà.

Tháng Giêng vừa rồi, Chelsea đã có cơ hội mua Dzeko, nhưng họ lại chọn Olivier Giroud, và bây giờ có lẽ đang cảm thấy hối tiếc vì quyết định của mình.

LIVERPOOL XỨNG ĐÁNG ĐI TIẾP

Ở trận đấu cùng giờ, Liverpool giành thắng lợi 2-1 trước Man City và trở thành CLB đầu tiên đánh bại đội bóng của Pep Guardiola đến 3 lần trong 1 mùa bóng và HLV Jurgen Klopp trở thành chiến lược gia đả bại HLV Pep Guardiola nhiều nhất, với 7 lần thắng.

Sau khi hủy diệt Man City 3-0 ở trận lượt đi tứ kết Champions League tuần trước, Liverpool tiếp tục có màn trình diễn khá ấn tượng để giành chiến thắng chung cuộc 5-1 sau 2 lượt trận, qua đó ghi tên mình vào bán kết.

Man City đã ở rất gần ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. Họ cũng đã vô địch League Cup vào tháng Hai. Tuy nhiên, việc bị loại khỏi FA Cup và Champions League khiến người hâm mộ đội chủ sân Etihad chẳng thể hài lòng, nhất là khi Guardiola được các ông chủ cho phép thoải mái chi tiêu.

THƯ KỲ
(Tổng hợp)

.
.
.