Đầu xuân năm mới, nhiều người có thói quen đi xem bói, xin xăm. Có người coi đó như một thú vui, nhưng nhiều người lại để những lá bài, thẻ xăm vận vào thân, gây bất an, lo lắng.
Một điểm xin quẻ trên địa bàn TP. Vũng Tàu trong ngày đầu năm mới. |
Vừa tốn tiền, vừa âu lo
Tại TP.Vũng Tàu, một số điểm xem bói được người dân rỉ tai nhau nằm trên đường 30/4, Bình Giã, Võ Thị Sáu, Nguyễn Hữu Cảnh, luôn nườm nượp khách. Tiền phí "tùy tâm", nhưng khảo sát của chúng tôi, mức phổ biến dao động từ 100 - 500 ngàn đồng/lần xem bói.
Cũng có trường hợp đặc biệt, gọi là các "thầy cao tay ấn" thì phải được người quen giới thiệu, đặt lịch trước. Giá mỗi lần gặp "thầy" lên đến cả triệu đồng.
Qua lời giới thiệu và đặt lịch của một người hay đi xin quẻ đầu năm, chúng tôi đến nhà “thầy” T. nằm trên đường 30/4 (phường 12, TP.Vũng Tàu). Khi chúng tôi đến, hàng chục người đang quỳ lạy, cầu nguyện, gieo quẻ, xin xăm.
Vừa xem lời giải của lá xăm vừa xin được, chị Thúy (phường 2, TP.Vũng Tàu) cho biết, thẻ xăm của mình xin được là xăm “thượng thượng”, đa phần là điều tốt nhưng cần cẩn thận tiền bạc, phòng tránh tai nạn vào thời điểm cuối năm 2025.
Ngồi nói chuyện với 5 người đến trước và đang chờ đến lượt vào xem bói, chúng tôi biết được, người thì đến xem chuyện gia đạo; người thì xem tình duyên; người xem có xuất ngoại được không; người xem công việc làm ăn...
Chị Mai (phường 8, TP.Vũng Tàu) vừa xem bói trong nhà “thầy” ra cho biết, “thầy” phán rằng: “Số cô năm nay gặp khó khăn về đường công danh, thậm chí sẽ gặp họa nếu không cúng giải hạn”. Theo chị Mai, trước khi đến thầy T., chị cũng đã đi xem 2 nơi. "Mỗi chỗ coi bói đều phán một kiểu nên tôi chẳng biết nghe ai”, chị Mai lo lắng nói.
Không chỉ xin xăm, quẻ nhiều người còn rủ nhau đi xem bói, với lý do lời giải ở những lá xăm nói chung chung không hiểu rõ ràng, phải đi xem thầy nói trực tiếp mới hiểu và tin được.
Người dân đi xin xăm trong ngày đầu năm mới 2025. |
Tiền mất, nhưng chưa chắc bình an
Chị Lan (phường 10, TP.Vũng Tàu) kể, năm nào chị cũng đi xem bói ở nhà "thầy" T., năm ngoái, nhằm ngày mùng 6 Tết, chị Lan đến đây xem và được phán bị sao Thái Bạch "bán sạch cửa nhà", phải làm lễ cúng sao mới được bình an. "Tin lời thầy, tôi cũng sắm 2 lễ cúng, đón thầy về tận nhà lễ nhưng năm vừa rồi vẫn bị tai nạn gãy chân, mất xe và mất cả việc làm…", chị Lan kể.
Thượng tọa Thích Thiện Thông, Trụ trì Chùa Liên Trì (phường 2, TP.Vũng Tàu) khuyên: Phật tử và người dân đến lễ chùa nên thong thả với tâm thế hỉ xả, bao dung, thành tâm làm nhiều điều tốt và ý nghĩa trong cuộc sống tự nhiên bình an sẽ đến với mình. Đó chính là ý nghĩa chân chính của việc lễ chùa đầu Xuân năm mới.
"Những việc xem bói, xin xăm, xin quẻ, mê tín dị đoan là không phù hợp với tinh thần Phật dạy, không giải quyết được vấn đề. Mọi việc tốt xấu, thiện ác trong cuộc sống đều do con người làm chủ chứ không có bất cứ thế lực bên ngoài nào quyết định thay được ngoài bản thân mỗi người, tu tâm dưỡng tánh mới có thể chuyển hoá được nghiệp chướng và hoàn cảnh sống", Thượng tọa Thích Thiện Thông nói.
Bài, ảnh: MẠNH VŨ