Lưới trời lồng lộng
Ngày 31-1, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) và Công an xã Long Phước (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) bắt giữ Lê Anh Tuấn (xem ảnh, 21 tuổi, trú tại khu phố Hải Tân, TT. Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) theo lệnh truy nã của Công an huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi “Cướp tài sản”.
|
Khoảng 20 giờ ngày 27-7-2012, Tuấn rủ Mai Văn Vũ (25 tuổi, quê Bình Định) và Phú Quốc (18 tuổi, trú tại khu phố Hải Phong, TT.Long Hải, huyện Long Điền) đi xe máy đến các nơi vắng vẻ, tìm các đôi tình nhân ngồi chơi tâm sự để cướp tài sản. Tuấn, Vũ và Quốc thủ sẵn một con dao Thái Lan trong người. Khi Tuấn, Vũ và Quốc chạy xe máy lòng vòng đền khu vực phía sau chợ Phước Hải (huyện Đất Đỏ) thì nhìn thấy một đôi nam nữ đang ngồi tâm sự. Tuấn nói với Phúc và Quốc cầm dao kề cổ uy hiếp để cướp tài sản. Phúc và Quốc đồng ý và cả bọn nhảy vào khống chế anh Nguyễn Hồng P. và chị Nguyễn Thị H. (đều trú tại TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ). Hoảng sợ trước bọn cướp táo bạo, anh P. và chị H. phải để cho cả bọn lấy đi 2 sợi dây chuyền vàng, 1 điện thoại di động, 250.000 đồng và xe máy biển số 72S1-1288. Sau khi cướp được xe máy, cả bọn đưa lên TP.Hồ Chí Minh bán cho một thanh niên tên Mận (chưa rõ lai lịch) được 3,2 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.
Thấy vụ cướp trước quá dễ dàng, Tuấn tiếp tục rủ Vũ và Quốc mang theo hai lưỡi kéo dài khoảng 20cm và chở nhau trên một xe máy đến khu vực đèo Nước Ngọt (giáp ranh giữa huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ) để cướp tài sản. Khi đến nơi, cả bọn nhìn thấy một đôi nam nữ đang ngồi tâm sự nên ập đến la lớn: “Im ngay, không tao đâm chết…”. Hoảng sợ trước những kẻ bất lương, anh Nguyễn Thái K. và chị Nguyễn Thị Kim Y. (đều trú tại TT. Phước Hải, huyện Đất Đỏ) đứng như “trời trồng” nhìn ba tên cướp lấy đi xe máy 72S1-4385. Cướp được xe máy, cả bọn đem lên TP.Hồ Chí Minh bán cho tên Mận được 3,5 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.
Sau khi xảy ra nhiều vụ cướp tài sản chuyên nhắm vào các đôi tình nhân trên địa bàn, Công an huyện Đất Đỏ phối hợp với Công an huyện Long Điền lập chuyên án đấu tranh, bắt được Vũ và Quốc. Thấy đồng bọn bị bắt, Tuấn bỏ trốn và bị cơ quan điều tra Công an huyện Đất Đỏ ra quyết định truy nã. Để che giấu thân phận, Tuấn bỏ trốn đến xã Long Phước (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) ẩn náu tại nhà người yêu là chị Trương Thị Xuân Y. (trú tại địa chỉ kể trên). Ngày 31-1-2013, Tuấn đưa chị Y. đến Trạm xá xã Long Phước để hạ sinh con đầu lòng thì bị cơ quan công an bắt giữ.
Bài, ảnh: KIẾN GIANG