.
NHỮNG ĐƯỜNG HOA VẠN NGƯỜI MÊ

Những đường hoa sứ tuyệt đẹp tại Di tích Bạch Dinh

Cập nhật: 22:13, 28/02/2020 (GMT+7)

Đến thăm thành phố biển Vũng Tàu, du khách vấn vương mãi với hương thơm của loài hoa sứ, một làn hương không say đắm, nồng nàn như hoa sữa, ngọc lan mà dịu nhẹ, đằm thắm, thanh khiết lạ lùng. Đặc biệt là những đường hoa sứ cả trăm năm tuổi ở Di tích lịch sử văn hóa Bạch Dinh. 

Con đường hoa sứ cổ thụ hơn 100 tuổi tại Di tích lịch sử văn hóa Bạch Dinh.
Con đường hoa sứ cổ thụ hơn 100 tuổi tại Di tích lịch sử văn hóa Bạch Dinh.

Tại Di tích lịch sử văn hóa Bạch  Dinh (số 6 Trần Phú, phường 1, TP.Vũng Tàu) có những con đường hoa sứ tuyệt đẹp. Đây là những cây sứ có hơn 100 năm tuổi, với những dáng cây vạm vỡ, gân guốc bám chặt vào sỏi đá mà tạo dáng như thế rồng bay, hoặc như người lính kiên trung chắn giữ một vùng biển đầy sóng gió này. 

Sứ ở đây chịu đựng và thích ứng với khô hạn, có lẽ càng nắng gió cây sứ lại càng trổ bông nhiều. Cứ độ tháng 10 vào đầu mùa khô là những vòm sứ lại đua nhau nở rộ, dâng cho đời hương, sắc. Những bông sứ ngà ngọc gợi vẻ đẹp trong trắng, những bông sứ hồng đào, hồng tía mà rực rỡ đầy quyến rũ…

Ở Bạch Dinh có 2 con đường hoa sứ gây nhiều ấn tượng với du khách trong nước và quốc tế, một con đường từ cổng số 4 Trần Phú lên tới sân thượng Bạch Dinh và từ sân thượng của tòa nhà  đến nhà bia Thái Thượng Hoàng Thành Thái. 

Điều đặc biệt là những đường hoa sứ này từng gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử của tòa nhà Bạch Dinh với hơn 100 năm thăng trầm… Vào mùa cưới có nhiều cặp đôi là tân nương-tân lang đã đến những đường hoa này để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc đời. Dưới vòm cây xao động, đung đưa những dáng cây vươn cao như che chở, chứng kiến giây phút hạnh phúc của lứa đôi. Những con đường này cũng là nguồn cảm hứng cho nhiều nhà thơ, nhạc sĩ… thai nghén những sáng tác mới, trong đó có bài thơ “Hoa sứ” của nhà thơ Trần Ngọc Phụng…

 Hoa sứ thường trổ bông vào mùa khô, vào thời điểm này du khách có thể dạo chơi dưới con đường trải đầy sỏi, hương sứ nồng nàn như dẫn bước. Nhưng đẹp nhất là vào dịp sau Tết Nguyên đán, hoa sứ nở nhiều nhất trong năm. Càng về khuya hoa sứ càng đằm hương, mùi hương đậm đà hòa cùng gió biển, hào phóng lan tỏa đến mỗi con đường, từng  góc phố thân quen… 

Khi những trận mưa đầu tiên của mùa hạ xuất hiện, trên những thân cây trần trụi như có phép lạ, bỗng bất ngờ đâm những búp lá non tơ… rồi tầng tầng lớp lớp những chiếc lá non màu xanh ngọc phủ kín trên cành. Hết mùa mưa cây vội vàng trút lá, tất cả sinh lực lại dồn hết cho kỳ trổ bông sắp tới. Dưới màu nắng vàng rực rỡ của phương nam, hoa sứ lại rộn ràng đâm bông, dâng hương sắc cho đời tạo nên vẻ đẹp độc đáo cho thành phố biển Vũng Tàu. 

Khi hoàng hôn trở về, những con đường hoa sứ đẹp đến nao lòng. Những cánh hoa nhẹ nhàng chớm nở, dịu dàng tỏa hương làm cho ta ngỡ ngàng. Ở Di tích lịch sử văn hóa Bạch Dinh, mặc dù chỉ có 2 con đường hoa sứ nhưng đã để lại trong lòng du khách một ấn tượng khó quên và trở thành biểu tượng của thành phố biển Vũng Tàu, nhắc đến thành phố Vũng Tàu  là gợi nhớ về hương sắc hoa sứ đầy quyến rũ…

NGUYỄN VĂN TÂM

.
.
.