.
KỶ NIỆM 50 NĂM TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY XUÂN MẬU THÂN 1968

Ký ức không phai

Cập nhật: 19:29, 29/01/2018 (GMT+7)

50 năm đã qua đi, tinh thần Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân trên mảnh đất Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của những CCB từng tham gia chiến đấu.

Trực tiếp cùng đồng đội tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, Thiếu tướng Nguyễn Minh Ninh, nguyên Chính trị viên Tiểu đoàn 445 (sau này ông đảm nhiệm chức vụ Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo; Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT) nhớ lại: Quán triệt chỉ đạo của Trung ương Cục, Tỉnh ủy Bà Rịa - Long Khánh đã xác định nhiệm vụ và kế hoạch Tổng tiến công và nổi dậy, khẩn trương phát động đợt chỉnh huấn nội bộ và sinh hoạt chính trị sâu rộng để dốc toàn lực cho tổng tiến công, vạch kế hoạch phương án tác chiến với tinh thần và quyết tâm cao nhất.

Bà Rịa - Vũng Tàu lúc bấy giờ là tỉnh Bà Rịa - Long Khánh gồm 3 thị xã: Long Khánh, Vũng Tàu, Bà Rịa và 4 huyện: Xuân Lộc, Định Quán, Long Đất, Xuyên Mộc. Theo kế hoạch tác chiến, Tiểu đoàn 440 được tăng cường cho mặt trận TX.Long Khánh, còn Tiểu đoàn 445 cơ động đánh địch.

“21 giờ ngày mùng 1 Tết, Tiểu đoàn 445 hành quân cắt từ sườn núi Dinh, xuống Châu Pha, vượt qua Sông Xoài, tiếp cận các vị trí xung yếu của TX.Bà Rịa. Đêm tối, đường núi hiểm trở, bộ đội mang vác nặng, lại không được dùng đèn nên hành quân khó khăn. Không vì thế mà nản lòng, anh em chiến sĩ vẫn hừng hực khí thế quyết tâm và tiếp cận thành công các mục tiêu”, Thiếu tướng Nguyễn Minh Ninh nhớ lại. 

Trong đợt tấn công đầu tiên diễn ra vào rạng sáng mùng 2 Tết, các đại đội 1, 2, 3 của Tiểu đoàn 445 đã tấn công khu cơ giới pháo binh, đánh Trung tâm thẩm vấn Mỹ, Tỉnh đoàn bảo an và một số mục tiêu quan trọng khác. Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 445 đã cùng lúc triển khai nhiều phương án chiến đấu phức tạp. Dù kẻ thù đông hơn hàng chục lần, nhưng các chiến sĩ của Tiểu đoàn vẫn kiên cường chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ đánh vào trung tâm TX.Bà Rịa, tiêu diệt hơn 300 tên địch, bắn cháy 14 xe tăng, xe bọc thép, làm tê liệt cơ quan đầu não của địch, cùng “chia lửa” cho toàn mặt trận miền Nam. 4 giờ sáng ngày mùng 3 Tết, Tiểu đoàn thu quân về ấp Phước Chánh (xã Phước Hưng, TX. Bà Rịa), rồi rút về căn cứ núi Dinh và tiếp tục triển khai nhiều đợt tấn công địch ở khắp các huyện, lỵ trong năm 1968.

Cùng với Tiểu đoàn 445 và các lực lượng vũ trang trong tỉnh, Tiểu đoàn 440 được giao nhiệm vụ đảm nhiệm tiến công tiêu diệt địch tại TX. Long Khánh. Trực tiếp cùng đồng đội chiến đấu tại mặt trận này, Trung tá Trương Quang Ngọ, Chính trị viên Đại đội 5, Tiểu đoàn 440 (sau này ông đảm nhiệm vai trò Chính trị viên Phó Tiểu đoàn 440) nhớ mãi về hình ảnh anh dũng, quả cảm của các đồng đội. Nét mặt trầm ngâm nhưng ánh lên niềm tự hào, Trung tá Trương Quang Ngọ kể về tấm gương hy sinh anh dũng của chiến sĩ Trương Đình Vọng (người dân tộc Mường, quê tại huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa): “Bị ép ở Long Khánh, địch điều động Trung đoàn thiết giáp số 11- Mỹ ứng cứu. Quân ta được lệnh chặn đánh tiếp viện. Khi địch đi qua điểm chặn, chiến sĩ Trương Đình Vọng vác B41 đứng chặn và bắn cháy 3 xe tăng địch để đồng đội xông lên. Địch điên cuồng bắn trả, khiến đồng chí Vọng hy sinh khi súng còn trong tay”.

Trung tá Trương Quang Ngọ, Chính trị viên Đại đội 5, Tiểu đoàn 440 (bìa phải) cùng đồng đội ôn lại ký ức về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.
Trung tá Trương Quang Ngọ, Chính trị viên Đại đội 5, Tiểu đoàn 440 (bìa phải) cùng đồng đội ôn lại ký ức về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

50 năm đã qua, những người lính năm xưa nay đã cao tuổi, nhưng tinh thần quật cường của Tổng tiến công Mậu Thân 1968 vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức mỗi người. Nay trở về cuộc sống đời thường, những CCB vẫn ngời sáng phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, nhiệt huyết tham gia các hoạt động xã hội, để lớp lớp thế hệ sau học tập và noi gương.

Bài, ảnh: BẢO KHÁNH

.
.
.