Không có gì phải sợ

Thứ Sáu, 22/07/2022, 19:44 [GMT+7]
In bài này
.

- Bạn già ơi, chiều có nhà không, tui tính tới ông chơi, lâu quá rồi không gặp.

- Chắc lại muốn “tám” chuyện gì đó chớ gì?

- Ờ, thì cũng có. Ông đọc nhiều, biết nhiều nên tui muốn hỏi ông về biến thể mới BA.4 và BA.5 của Omicron đang bùng phát mạnh ở nhiều nơi.

- Con Omicron cũng đã tới xứ ta rồi. Mà có gì thì ông hỏi luôn đi. Biết tới đâu tui trả lời tới đó.

- Không, gặp trực tiếp hỏi dễ hơn. Ông thấy mấy biến thể mới BA.4 và BA.5 có nguy hiểm không? Hổm giờ báo chí cứ liên tục cảnh báo tui thấy cũng lo lo.

- Ông lo chứ trong cộng đồng dạo này nhiều người tỉnh bơ như chưa hề có “cô Vy”, chẳng mấy ai nhớ đến V2K.

- Ai phớt tỉnh Ăng lê với “cô Vy” chứ tui thì lo lắm.

- Lo thì cảnh giác, chủ động ứng phó chứ ngồi đó than vắn thở dài thì có ích gì.

- Ứng phó làm sao?

- Nhớ thông điệp “tiêm nhắc đúng lịch - duy trì miễn dịch” không?

- Thuộc nằm lòng luôn. Nhớ nhất là khuyến cáo “các liều tăng cường vắc-xin vẫn có tác dụng chống nhập viện tốt, nhất là ở các nhóm đối tượng nguy cơ, những người mà tuổi tác hay bệnh nền khiến khả năng miễn dịch bị suy giảm.

- Còn một thông điệp nữa.

- Chích mũi 4 liều nhắc lại COVID-19 là quyền và trách nhiệm của người dân.

- Vậy thì làm ngay đi, còn chần chờ gì nữa! Nếu mọi người luôn đảm bảo V2K thì biến thể nào của con Omicron cũng không sợ!

- He he, tưởng sao chứ cách này tui sẽ làm ngay và luôn.

HẢI LĂNG

 

;
.