Bỗng dưng "đứng hình"

Thứ Tư, 06/01/2021, 17:29 [GMT+7]
In bài này
.

- Sao tư lự vậy ông? Bộ vương vấn em nào hả?

- Không! Tui đang lo cho mấy bà, mấy chị bán rau ở chợ truyền thống. 

- Họ làm sao mà ông lo?

- Bộ Y tế ban hành Thông tư 48, bảo rằng các thứ như hành, tỏi, rau thơm là… dược liệu, phải đưa vô quản lý!

- Sao kỳ vậy? Những thứ đó còn là thực phẩm tiêu dùng thông thường chứ đâu chỉ dùng làm thuốc. 

- Vậy mới khổ cho các DN thực phẩm. Họ nhập rau quả về để chế biến thực phẩm phục vụ người tiêu dùng chứ không phải làm thuốc. Giờ hàng trăm tấn đậu mè, ý dĩ, hạt sen, long nhãn, nấm linh chi, thảo quả nhập về nằm chết dí ở cảng do “vướng” những quy định mới của Bộ Y tế. 

- Luật đã quy định thì phải chấp hành. Muốn gì thì cũng phải chờ các bác ở Bộ Y tế sửa đổi quy định mới được thông quan chứ đâu phải đơn giản. 

- Nước mình có 9.000 chợ truyền thống lớn nhỏ, ở đó hàng triệu người bán các loại hành, tỏi, gừng, quế, hồi, táo tàu, kỷ tử, hương nhu… Theo như Thông tư 48, những người đó phải có trình độ… dược tá. Số bà con này đang “rối tung” lên! 

- Tui với ông ngồi đây “tám” với nhau ăn nhằm gì, chỉ tội mấy bà, mấy chị bán rau ở ngoài chợ, phen này không biết lấy bằng dược tá đâu để mà “trình” cho cơ quan chức năng đây. Ủa, đang “tám” với nhau sao bỗng dưng ông “đứng hình” vậy?

- Tui… tui có trồng trên sân thượng mấy cây chanh, gừng, húng quế để ăn, không biết có bị coi là… dược liệu không đây?!

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.