Phải "sờ gáy"…

Thứ Ba, 21/07/2020, 19:44 [GMT+7]
In bài này
.

- Mấy bữa nay báo chí nói nhiều về giải ngân vốn đầu tư công. 

- Cũng nên nói mạnh. Chớ tiền có sẵn trong kho bạc mà không tiêu được là hết sức vô lý. Sốt cả ruột!

- Ừ, đủng đỉnh, trì trệ, ì ạch… đủ thứ. Hơn 633.000 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư công bị “neo” chứ ít ỏi gì. 

- Đầu tư công để tạo việc làm, tăng thu nhập, thúc đẩy tăng trưởng. Vậy mà việc giải ngân chậm hơn cả rùa bò. 

- Khi lập kế hoạch đầu tư công thì cố xin cho bằng được, nhưng khi xin được rồi thì lại không chịu làm, vô lý vậy đó!

- Cũng do khâu thủ tục phê duyệt đầu tư, quy trình xử lý quá rườm rà, phức tạp…

- Không phải đâu. Là do khâu giải phóng mặt bằng ra. 

- Cũng không phải. Những khâu mà mấy ông vừa nói không phải là điểm nghẽn chính. 

- Vậy vướng ở đâu?

- Ở con người. Nhiều cán bộ phụ được giao quyền quan liêu, thiếu tích cực, sợ trách nhiệm, sợ sai trong giải ngân vốn đầu tư công. Những vị này không quyết tâm tháo gỡ khó khăn.  

- Có phải vậy không?

- Người đứng đầu Chính phủ đã chỉ ra, còn sai thế nào được. 

- Đã nhận ra điểm nghẽn thì việc “khơi thông” chắc cũng không khó lắm. 

- Tất nhiên. Người đứng đầu Chính phủ đã chỉ đạo rồi. Thấu tình đạt lý lắm nghe. 

- Thủ tướng nói sao hả ông?

-  Cần phải “sờ gáy” những người làm trực tiếp, chứ chỉ nói chung chung sẽ không thể nêu cao tinh thần trách nhiệm. “Anh” nào không giải ngân được thì điều chuyển sang đơn vị khác! 

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.