Không việc gì phải sợ!

Thứ Năm, 23/07/2020, 19:33 [GMT+7]
In bài này
.

- Quái lạ, bạn tui không hề đi vay tiền, bỗng dưng gần đây bị một cục nợ từ trên trời rơi xuống. 

- Không nợ thật chớ?!

- Ai nói xạo ông làm gì. Bạn tui chẳng hề chơi chứng khoán, cũng không cho mượn sổ đỏ để rồi bị lừa thế chấp vay ngân hàng tiền, thế mà bị đòi nợ mới ly kỳ. 

- Có biết ai đòi nợ không?

- Những người đó tự xưng là nhân viên công ty tài chính. Họ gọi hàng chục cuộc mỗi ngày. Chiều, tối cũng không tha. Giọng điệu vừa tục tĩu vừa đầy vẻ uy hiếp. Bạn tui ăn không ngon, ngủ không yên vì sợ và ức. 

- “Chiêu” khủng bố của đám xã hội đen đòi nợ thuê đấy. 

- Phải. Khi không đám người này ép bạn tui trả nợ thay cho người nào đó. Họ còn gửi mail, zalo nói nếu bạn tui không sớm trả nợ sẽ siết nhà. Thật là họa vô đơn chí.

- Cho vàng họ cũng không dám làm chuyện vô pháp vô thiên kia. Chỉ hù dọa, tạt sơn, mắm tôm để khủng bố tinh thần thôi. 

- Chỉ liên tục bị tạt chất bẩn vào nhà thôi cũng đã điêu đứng rồi, đằng này họ còn hăm dọa, khủng bố, dọa giết. Bạn tui chỉ còn nước dời nhà đi.

- Càng đi càng tỏ ra mình yếu bóng vía. Bạn ông không đi vay nợ thì chẳng việc gì phải sợ đám đòi nợ thuê. 

- Vậy bạn tui nên làm gì?

- Nói với những kẻ gọi điện khủng bố không được quấy rối. Trình báo vụ việc với công an. Có cơ quan chức năng can thiệp, đám yêu quái đội lốt đòi nợ thuê sẽ hiện nguyên hình. 

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.