"Du khách" xấu xí!

Thứ Tư, 22/07/2020, 22:06 [GMT+7]
In bài này
.

- Đi du lịch dịp này ngại quá ông à!

- Đi chơi dịp hậu “Cô Vy” nhiều khuyến mãi, sướng quá trời, ông còn ngại gì?

- Ờ thì được hưởng nhiều ưu đãi nọ kia. Nhưng tui vẫn thấy lo. 

- Cứ hết lo rồi tới ngại thì làm sao ông có chuyến du lịch vui vẻ?

- Ông cứ coi clip một nữ du khách vứt thức ăn thừa xuống gầm giường, rải dưới nệm và xả rác khắp phòng khách sạn ở Vũng Tàu sẽ hiểu vì sao tui lo.

- Nghe nói nhóm du khách trên làm vậy để “trả đũa” khách sạn bán giá phòng cao hơn giá niêm yết. 

- Chuyện nào ra chuyện nấy. Không thể vì chuyện bị tính giá cao mà có hành vi xấu xí, ảnh hưởng tới hình ảnh du khách. 

- À, thì ra bạn hiền lo mình bị người ta nhìn với con mắt thiếu thiện cảm. 

- Chứ sao. Thử hình dung mình dẫn bầu đoàn thê tử vào khách sạn thuê phòng, bị lễ tân nhìn bằng cặp mắt nghi kỵ, xem thường “không biết cha nội này có dùng khăn tắm làm giẻ lau, đổ thức ăn thừa vào tủ lạnh, bẻ vụn bánh rồi rải lên giường, sàn nhà, vứt rác khắp phòng không đây?”…

- Lo xa quá. Không ai nhìn ông bằng cặp mắt xem thường vậy đâu. Với những người làm du lịch, du khách vẫn là thượng đế!

- Chắc không?

- Còn phải hỏi. Còn những “du khách cá biệt”, có những hành vi xấu xí, phản cảm kia cũng không trốn dư luận mãi được. Sớm muộn gì họ còn bị cư dân mạng “lôi” ra. 

- Người ta đã tìm ra tên tuổi, chỗ ở của nữ du khách xấu xí kia rồi. Phen này thì tha hồ… ê mặt!

SÁU BẾN ĐÌNH 

 
;
.