Đàn ông chân chính

Thứ Hai, 29/06/2020, 07:49 [GMT+7]
In bài này
.

Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28-6, Ngọc Hoàng cho mời ngẫu nhiên một số đấng mày râu ở dưới trần lên dự buổi toạ đàm “Đàn ông chân chính” do ngài tổ chức và đích thân làm MC.

Ngọc Hoàng hỏi một đấng mày râu:

- Ngày Gia đình Việt Nam khanh làm gì?

- Thần bắt chước một chú rể ở Bình Phước bồng cô dâu chạy từ ngoài xe vào nhà để tỏ lòng yêu thương vợ.

- Chạy nổi không, được mấy mét?

- Tâu, chỉ có mấy bước là muốn sụm ba chè. Nhưng tình yêu dành cho vợ thì vẫn như ngày đầu…

- Nói rõ hơn được không?

- Dạ được, thần luôn luôn nghĩ vợ muốn là…trời muốn, nghe vợ là tôn trọng vợ, không phải là sợ vợ. 

- Thế nào là đàn ông tôn trọng vợ?

- Là không bao giờ bỏ vợ ở nhà một mình để đi qua đêm.

Ngọc Hoàng hỏi một đấng mày râu khác:

- Thế nào là đàn ông coi thường vợ?

- Đó là những ông luôn nghĩ rằng đàn bà là loại lắm mồm, nói nhiều, nói dai hơn… đọc rap.

- Ông có vậy không?

- Không ạ. Vì thần nghĩ, vợ nói 10 câu cũng có một vài câu chí lý, có ích cho ta.

- Câu hỏi cuối: Trong các vị đây, có ai đánh vợ không?

- Không ạ!

- Vì sao?

Hội trường nhà trời vang lên như sấm động:

- Đàn ông chân chính không bao giờ đánh vợ. Đánh vợ là hèn!

Ngọc Hoàng vui vẻ “kết”:

- Đánh vợ là hành động bất lực, đuối lý của người đàn ông. Hy vọng tất cả các đức ông chồng “quán triệt” được điều này. Đó là “nhân tố” bảo đảm cho gia đình hạnh phúc!

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.