Luôn đứng bên ngư dân

Thứ Năm, 14/05/2020, 20:17 [GMT+7]
In bài này
.

- Nếu có một cuộc phát động ủng hộ ngư dân ra khơi bám biển vào lúc này ông có tham gia không?

- Sẵn sàng! Gì chứ ủng hộ vật chất và tinh thần các chiến sĩ công tác ở hải đảo, ngư dân đánh bắt xa bờ là tui OK ngay. 

- Một triệu “lai” cho câu đó của ông. 

- Ai cũng làm vậy chứ đâu riêng gì tui. Đó là cách để các chiến sĩ, ngư dân có thêm động lực vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng mà. 

- Nhiều ngư dân nói rất khảng khái: Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông là vô giá trị! Ngư dân tụi tui vẫn bám biển, vẫn đi ra Hoàng Sa,  Trường Sa. 

- Bà con nói vậy là để cho thiên hạ biết rằng biển trời của Việt Nam là của Việt Nam, ngư dân Việt Nam có quyền ra vào đánh bắt cá trên ngư trường của mình. Không ai được đưa ra những quy định phi lý, ngang ngược. 

- Bà con ngư dân đã có những thông điệp rõ ràng như thế, không lẽ tụi mình không thể hiện chút đồng cảm hay sao? Có đồng bào trong cả nước đứng bên cạnh, ngư dân sẽ không chùn bước. 

- Chuyện ấy thì đã rõ. Hà hà, tui khoái nhất phát biểu của một ngư dân ở đảo Lý Sơn. 

- Bác ấy nói sao?

- “Tui chả quan tâm đến bản đồ gì hay lệnh cấm của Trung Quốc. Chúng tôi cứ đi,  ra biển để giữ chủ quyền, quyết không để xương máu của cha ông đổ xuống vô ích”.

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.