Thiếu thịt heo thì buồn lắm!

Thứ Sáu, 20/12/2019, 18:19 [GMT+7]
In bài này
.

- Xuống rồi! Xuống rồi! 

- Cái gì xuống?

- Giá xăng xuống. 

- Hừm, dạo này nói chuyện “lên-xuống” mà không cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu lầm lắm nghe. 

- Tại cái đầu ông nghĩ chuyện méo mó, chứ tui chỉ lo chuyện cơm áo gạo tiền. 

- Nói vui thôi chứ tui đâu khác gì ông. Có điều nỗi lo của tui nằm ở chỗ… thịt heo “vỡ trận”. 

- Ờ, không biết thiếu thịt heo thật hay bị ai đó “làm giá” mà mấy bữa rày giá thịt heo tăng khiếp quá!? Giá thịt heo tăng kéo thêm nhiều thứ khác tăng. 

- Ngay cả những thứ chẳng liên quan gì đến thịt heo cũng tăng với lý do “giá thịt heo tăng” mà thực chất chỉ là “té nước theo mưa”. 

- Bà vợ tui đi chợ về cứ chép miệng: “Khi giá heo xuống thấp dưới 20.000 đồng thì kêu gọi người tiêu dùng “giải cứu”, giờ giá thịt heo lên mức 250.000 đồng/kg- 280.000 đồng/kg thì không thấy ai “giải cứu” các bà nội trợ tụi tui. 

 - Còn bà vợ tui thì “hăm” không ăn thịt heo nữa, xem có bán cho ai không mà đòi lên giá.

- Nói vậy thôi ngày Tết mà thiếu thịt heo thì buồn lắm. Không lẽ làm món thịt heo kho tàu bằng… thịt bò?

- Cho nên rất mong các bác chức năng ra tay can thiệp cho giá thịt heo nhanh xuống để bà con đỡ sốc. 

- Ừ, chứ nếu cứ suốt ngày bị quay mòng mòng với giá này lên, giá kia lên chắc tụi mình… lên tăng xông, “lên đường” luôn quá!

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.