Chiêu trò gian dối

Thứ Bảy, 21/12/2019, 05:52 [GMT+7]
In bài này
.

- Tui có ý tưởng này rất hay, thế nào ông cũng ủng hộ nhiệt tình.

- Ý tưởng gì thế?

- “Pốt” bức ảnh anh em mình ngồi nhậu và hát hò với mấy em tiếp viên trong quán lên “phây”.

- Ý tưởng nguy hiểm, chết người, hổng dám ủng hộ nhiệt tình đâu.

- Có gì đâu mà nguy hiểm. Ông sợ “gấu mẹ” ở nhà biết à?

- Ông nghĩ chỉ bà xã tui nổi sùng khi thấy cảnh tụi mình ngồi hát hò với mấy em chắc. Hừm…

- Nhưng làm như vậy nhất định sẽ câu được nhiều view. Tui thấy chất giọng tụi mình cũng khá, hy vọng nhờ số lượt view và comment, tui với ông sẽ nổi tiếng, “chuyển ngạch” qua làm ca sĩ, đổi đời…

- Muốn có lượt view và comment “khủng”, ông có thể áp dụng cách mà một cô ca sĩ nổi tiếng xứ mình đã từng làm, chỉ 30 giây…

- Bày thử coi?!

- Làm “view” giả, comment giả, thế là lượt người xem, bình luận đạt mức cao…

- “Sao” mà cũng làm view giả à. Để làm gì khi họ đã nổi tiếng?

- Để càng nổi tiếng hơn nữa. Danh vọng có bao giờ thừa đâu.

- Cư dân mạng biết được họ… chửi cho.

- Thì lên mạng sụt sùi mong bà con thông cảm, do sơ suất nên đã không quản lý được số lượt xem và bình luận của khán giả thời gian qua. Thế là xong…

- Đánh bóng tên tuổi bằng chiêu trò gian dối, tui không ham. Cũng không thèm kiếm danh bằng ý tưởng tồi tệ vừa rồi.

- Không muốn “pốt” ảnh câu view nữa à?

- Không! Tụi mình không gì mờ ám, nhưng tình ngay lý gian, mấy bả thấy được tui với ông tiêu đời.

HẢI LĂNG

 
;
.