HOA GIỮA ĐỜI THƯỜNG

"Tôi vẫn may mắn hơn nhiều người"

Thứ Ba, 08/10/2019, 09:13 [GMT+7]
In bài này
.

Chồng bị tai nạn giao thông và mất khi chị mới chỉ 26 tuổi, một mình chị tần tảo nuôi 3 con và vươn lên thoát nghèo. Chị Nguyễn Thị Tuyến (SN 1977, ngụ tại xã Kim Long, huyện Châu Đức) là một trong những tấm gương sáng ở địa phương.

Chị Nguyễn Thị Tuyền tần tảo nuôi các con trưởng thành. Trong ảnh: Tranh thủ lúc rảnh chị Tuyền chăm sóc vườn tiêu nhỏ của mình.
Chị Nguyễn Thị Tuyến tần tảo nuôi các con trưởng thành. Trong ảnh: Tranh thủ lúc rảnh chị Tuyền chăm sóc vườn tiêu của mình.

Chị Nguyễn Thị Tuyến sinh ra ở xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi trong một gia đình nghèo, năm 1994, sau khi lập gia đình, chị cùng chồng rời quê vào BR-VT lập nghiệp. Sau 9 năm chung sống, dù cuộc sống còn nhiều bộn bề nơi đất khách quê người, nhưng gia đình chị luôn rộn tiếng cười trong sự bảo bọc của người thân, xóm giềng. Tưởng rằng hạnh phúc sẽ mãi mỉm cười với chị, người phụ nữ chịu thương, chịu khó, nào ngờ vào một ngày định mệnh trong năm 2003, chồng chị đột ngột qua đời sau một tai nạn giao thông, khi ấy con trai đầu lòng của chị Tuyến chỉ mới 8 tuổi, con gái thứ chỉ mới 6 tuổi, con trai út mới lên 3. Tương lai trở nên mịt mờ với chị, có lúc tưởng như là dấu chấm hết, khi một mình chị gồng gánh, vừa làm cha, vừa làm mẹ nuôi 3 con nhỏ nheo nhóc ở nơi đất khách quê người. Con còn nhỏ, việc làm không ổn định, một thời gian sau khi chồng mất, chị rơi vào cảnh nghèo túng, là hộ nghèo ở địa phương.

Với bản chất cứng rắn của người miền Trung một nắng hai sương, sau cú sốc quá lớn của cuộc đời, chị đã dằn nỗi đau để vươn lên. Để có tiền nuôi con, chị tìm kế mưu sinh bằng việc bán đậu hũ rong, mỗi ngày cũng kiếm được khoảng 100 ngàn đồng. Thời gian rảnh, hoặc vào cao điểm mùa vụ, chị lại tranh thủ làm thuê, làm mướn ở rẫy, chắt bóp, tiết kiệm, cứ thế chị nuôi con ăn học. Được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền và Hội Phụ nữ địa phương, năm 2012 chị được tặng một căn nhà tình thương (nay là nhà đại đoàn kết). Thời gian ngắn sau đó, khi con cái đã cứng cáp, có thể phụ thêm, chị xin thoát nghèo. 

Với gánh đậu hũ rong, trong nhiều năm qua chị Tuyền đã nuôi 3 con ăn học, nên người.
Với gánh đậu hũ rong, trong nhiều năm qua chị Tuyến đã nuôi 3 con ăn học, nên người.

Niềm tự hào của chị là dù rất khó khăn, vất vả, nhưng các con đều ngoan và nỗ lực phấn đấu để trưởng thành. Được sự dạy dỗ, chỉ bảo, động viên của mẹ, cháu Nguyễn Kim Tùng là con trai lớn của chị, sau khi trúng tuyển 2 trường ĐH, đã tạm dừng mà tình nguyện nhập ngũ với bao nhiêu niềm ấp ủ phía trước. Sau thời gian tại ngũ (18 tháng), cháu Tùng được xuất ngũ với nhiều thành tích nổi trội, Tùng tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Hiện cháu đang là sinh viên năm cuối của Khoa cơ khí ô tô Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Tùng nói: “Dù cuộc sống của gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng em sẽ cố gắng để mẹ vui, hạnh phúc…”. Hiện Tùng vừa đi học, vừa đi làm thêm để trang trải cuộc sống, nhẹ phần nào cho đôi vai gầy của mẹ. Con thứ hai của chị Tuyến hiện là nhân viên Khách sạn FITA Cao su Vũng Tàu, cũng chắt bóp chi tiêu, phụ giúp thêm cho mẹ đỡ cơ cực. Còn cậu con trai út của chị Tuyến là Nguyễn Kim Nam vừa nhập ngũ đầu năm 2019, hiện đang đóng quân tại Tây Ninh. Nguyễn Kim Nam cũng có dự định sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ tiếp nối anh trai mình, học nghề rồi học đại học để có tương lai vững chắc, là bờ vai của mẹ khi về già.

Căn nhà của chị đang ở tại thôn Tam Long, xã Kim Long, bề ngoài căn nhà của chị tuy cũ kỹ, nhưng việc bày trí trong nhà lại rất ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. Khi chúng tôi đến thăm, chị vừa sửa lại nền nhà bằng gạch men và vài công trình phụ với khoản tiền dành dụm được từ việc tần tảo bán đậu hũ rong. Dù còn khó khăn, cực nhọc và bao việc phải lo cho các con, nhưng chị Tuyến vẫn luôn nói thấy mình may mắn hơn nhiều chị em khác và hạnh phúc nhất đối với chị là các con nên người, sống tử tế.

Trong cuộc sống mưu sinh, ai cũng muốn đủ đầy, hạnh phúc, nhưng mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Điều quan trọng là mỗi người phải tự ý thức với bản thân, với xã hội để vươn lên và chị Nguyễn Thị Tuyến đã nỗ lực như thế. Chị Tạ Thị Lan, Chủ tịch Hội LHPN xã Kim Long cho biết, chị Nguyễn Thị Tuyến là tấm gương phụ nữ tiêu biểu của địa phương. Chị đã vượt lên số phận, tần tảo nuôi dạy các con nên người, đặc biệt, chị đã động viên 2 con trai tham gia quân ngũ, bảo vệ Tổ quốc.

“Bản thân phụ nữ phải cố gắng vươn lên. Đó là cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thực sự cho phụ nữ”, đó là điều Bác Hồ từng nói. Đảng và Nhà nước tạo điều kiện, nhưng bản thân mỗi phụ nữ cũng cần phải tự mình khẳng định vai trò và vị trí của mình trong gia đình và xã hội. Sự nỗ lực không mệt mỏi của chị Nguyễn Thị Tuyến là một trong những gương tiêu biểu của phụ nữ Việt Nam “Tự tin – Tự trong – Trung hậu – Đảm đang” cần được nhân rộng, biểu dương, và là hình mẫu để phụ nữ học tập trong việc xác lập lòng tự trọng của mình, không đầu hàng cho số phận, không trông chờ vào sự sẻ chia của cộng đồng trong một điều kiện có thể. Chị Tuyến là một trong số những phụ nữ như thế.

TRUNG HIẾU 

;
.