Nhìn vào để... suy ngẫm

Chủ Nhật, 22/09/2019, 21:13 [GMT+7]
In bài này
.

- Ông trùm Công ty Địa ốc Alibaba  xộ khám, lòi ra nhiều chuyện khủng khiếp. 

- Ừ, “khủng” nhất là số người bị sập bẫy dự án “ma” do anh ta vẽ ra: 6.700 người. Số tiền họ “cúng” cho Alibaba cũng không nhỏ: hơn 2.650 tỷ đồng. 

- Nhiều nạn nhân đang khóc ròng vì nguy cơ mất sạch cơ nghiệp tích góp bao lâu nay. Tội họ quá!

- Ông chủ của Alibaba đã đánh trúng vào lòng tham của nhiều người bằng cách vận dụng tinh vi mô hình đa cấp trong rao bán đất nền, dùng tiền người “dính” sau trả cho người “dính” trước. Phạm vi tác động càng lớn, càng có nhiều người dính bẫy… lừa

- Lẽ thường tình thấy lợi là ham, nhưng khi thấy cái lợi quá bất thường, ít ra những nhà “đầu tư” vào những dự án hoành tráng của Alibaba cũng phải đặt vấn đề nghi ngờ chứ. 

- Món lợi lớn quá khiến họ… hoa mắt cả mắt, thấy gì nữa mà nhận ra. Chứ ông coi, mấy năm nay ngày nào mà báo, đài, cơ quan chức năng các tỉnh, thành chẳng cảnh báo trò lừa đảo của Alibaba. Chính quyền còn cắm bảng hiệu cảnh báo bự chần dần mà có ai thèm để ý đâu. 

- Giờ các nạn nhân phải làm sao?

- Làm gì nữa ngoài hợp tác, cung cấp thông tin  đầy đủ và chờ kết quả điều tra của cơ quan công an. Ngoài ra…

- Sao?

- Trước trụ sở của Alibaba trên đường Kha Vạn Cân, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh có khắc một câu thật to đáng nhìn vào đó để suy ngẫm…

- Câu gì thế?

- “Giúp khách hàng giàu lên từ bất động sản”.

- ?!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.