Đánh vợ là hèn!

Thứ Năm, 26/09/2019, 19:53 [GMT+7]
In bài này
.

- Hôm qua tui đưa bà xã đi spa…

- Đưa vợ đi thẩm mỹ viện là trách nhiệm của giới mày râu, có gì đâu mà khoe. Rồi sao?

- Tại spa ấy, tui nghe 2 quý bà nói chuyện. Một bà - có lẽ lần đầu tiên đi làm đẹp, nói “nghe nói dao kéo đau lắm, hồi hộp quá chị Hai!”.

Bà kia cười trấn an:

- Muốn đẹp thì phải chịu đau. Cuộc “trùng tu” nhan sắc nào cũng vậy cả. Phụ nữ có đẹp mấy ổng mới… phấn khởi em à. 

- Bả nói đúng đấy. “Đập đi xây lại” thì phải thế!

- Ngồi nghe lỏm chuyện, tui thấy ngưỡng mộ phụ nữ thập phần. Quý bà, quý cô thật cao cả! Chịu đau, chịu tốn kém và chấp nhận cả rủi ro để làm đẹp cho các đức ông chồng. 

- Ông không định nói là mấy ông chồng phải… biết ơn các “gấu mẹ” đó chứ?!

- Không cần phải thế nhưng ít ra mấy ông chồng cũng biết tôn trọng phẩm giá vợ mình. Ngẫm lại tui thấy trong giới mày râu lắm kẻ cũng hèn. Không lo được gì cho vợ thì thôi, đằng này còn đánh đập vợ dã man. 

- Nhắc mới nhớ. Trên mạng vừa xuất hiện một clip ghi lại cảnh một ông chồng ở Hà Tĩnh đánh vợ cũ dã man trong sân một bệnh viện. Trước đó ở Tây Ninh, một ông chồng cũng đã đánh đập, bóp cổ, dìm vợ xuống nước mặc cho người vợ vùng vẫy, kêu la.  

 - Chuyện chồng đánh vợ dã man liệt kê cả vài trang giấy. Mà lạ nghen, nhiều tay đánh vợ lại có vẻ ngoài rất ư là đàn ông chân chính. Nói thiệt, tui mà có phép thuật thần thông…

- Thì ông sẽ làm gì?

- Sẽ khắc lên trán mấy tay đó chữ “hèn” thật to vào!

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.