Thấy là muốn "khóc"

Thứ Hai, 05/08/2019, 18:41 [GMT+7]
In bài này
.

- Ở xứ ta có những cảnh nhìn là muốn “khóc” vậy mà người nước ngoài lại cười. Thật không hiểu được!

- Cảnh gì nhìn muốn khóc?

- Những chiếc xe máy, xe ba gác chở hàng hoá cồng kềnh lao vun vút trên đường đó ông. Chỉ thấy một khối hàng cồng kềnh di động, không thấy “bác tài” đâu cả. Không hiểu các “bác tài” quan sát bằng cách nào?

- Vậy mà đâu có sao, chiếc ba gác vẫn cứ lao nhanh về phía trước - “một xe trong cõi hồng trần như bay”.

- Ớn lạnh là ở chỗ đó. Vậy nhưng nhìn cảnh đó, người nước ngoài lại …cười.

- Ông dẫn chứng coi?!

- Mới đây, tờ báo Daily Mail của Anh đăng một bài viết, nói chẳng có gì trên thế giới này mà người Việt Nam không thể chở trên xe máy, xe ba gác của họ. Bong bóng bay, heo, ống nước, cọc tre, thùng xốp, hàng nhựa, lồng chim, cây kiểng, sắt thép. Đi kèm với bài viết là ảnh một “bác tài” lái chiếc xe máy chở đầy nhóc hàng vàng mã chạy như bay trên đường phố. Họ cho rằng đây là một trong những hình ảnh thú vị, hài hước.

- Không đúng à? 

- Xe chở hàng quá khổ chiếm nhiều không gian trên đường, dễ va quẹt gây tai nạn giao thông. Nhìn muốn “khóc”, có gì đâu mà kỳ lạ, hài hước?!

- Ảnh của người ta “ý tại ngôn ngoại” ông ơi.

- Ý thế nào, ông “dịch” tui nghe coi?!

- Mỗi năm xứ ta có khoảng 10 ngàn người chết vì tai nạn giao thông. Một trong những nguyên nhân là do những xe quá đát vi phạm luật như thế. Vậy mà “đối tượng” này ít bị xử phạt, kỳ lạ, hài hước là ở chỗ đó.

- Thì ra thế!

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.