Khó thành hiện thực

Chủ Nhật, 28/07/2019, 19:09 [GMT+7]
In bài này
.

- Coi cái gì trên mạng mà chăm chú vậy ông?

- Xem mấy cái hồ bơi dành cho học sinh tiểu học ở bên Nhật. 

- Hừm, người ta mở mạng để coi núi Phú Sĩ, đền Kinkaku-ji, lâu đài Himeji… còn ông ngó mấy cái bể bơi. Thế ông thấy cái gì ở đó?

- Thấy hồ bơi rất hiện đại, các em học sinh được trang bị mũ, kính và phao tập bơi đầy đủ, mỗi lớp học có cả chục giáo viên hướng dẫn tận tình. Học bơi trong những điều kiện như thế chẳng mấy chốc các em bơi giỏi như những chú rái cá. 

- Hẳn nhiên rồi. Ở các nước phát triển, trẻ em được học bơi sớm lắm, bơi ếch bơi sải gì các em đều biết hết. 

- Nhìn “cơ ngơi” học bơi của trẻ em Nhật Bản sao tui chạnh lòng quá. 

- Và ước chi nhà mình cũng có một bể bơi hoành tráng?

- Không, ước mỗi trường học ở nước ta có một bể bơi tiện nghi, hiện đại như vậy.

- Ước mơ chính đáng lắm. Mỗi năm nước ta có đến 3.500 trường hợp trẻ em bị đuối nước. Được trang bị kỹ năng bơi lội và an toàn dưới nước, các em có thể tránh được nguy cơ đuối nước khi đi tắm hoặc nói dại, sẩy chân rớt xuống sông, suối, ao hồ. 

- Dạy bơi cho các em, tui tin hạn chế được vấn nạn đau lòng này. Nhưng ước mơ của tui khó thành hiện thực…

- Ông nói nghe buồn quá. 

- Thì đúng vậy mà. Đến giờ này mà nhiều trường không có sân bãi để dạy môn thể dục cho học sinh, thầy trò phải dạy và học… ngoài đường, sao “sắm” nổi cái hồ bơi?

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.