Sẽ tởn tới già?!

Thứ Sáu, 10/05/2019, 19:49 [GMT+7]
In bài này
.

- Đọc tin chưa? Anh chàng David Beckham vừa bị cấm lái xe 6 tháng và nộp phạt số tiền tương đương hơn 25 triệu đồng vì vừa lái xe vừa dùng điện thoại kìa!

- Đọc rồi. 

- Thấy sao?

- Thấy họ xử nghiêm. Cựu thủ quân đội tuyển bóng đá Anh là người của công chúng, danh tiếng nổi như cồn, nhưng phạt là phạt…

- Xứ người ta vậy đó. Siêu sao gì cũng kệ, vi phạm pháp luật là “trảm” ngay…

- Xứ ta cũng cấm lái xe, phạt tiền với người vi phạm. Nhưng mức phạt nhẹ hều, phạt không đến nơi đến chốn khiến kẻ vi phạm không sợ. 

- Phải làm cho họ sợ mới không dám lái xe khi đã uống rượu hoặc vừa lái xe vừa “tám” điện thoại!

- Hôm qua, nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành đề xuất tăng chế tài xử phạt lái xe sử dụng rượu bia gây tai nạn. Ngoài tước bằng lái vĩnh viễn còn buộc lao động công ích như nạo vét sông Tô Lịch hoặc bắt vào Bệnh viện Việt Đức phục vụ cấp cứu tai nạn giao thông!

- Ý này hay. Tước bằng lái, phạt lao động công ích mấy “ma men” lái xe mới sợ,  chứ phạt tiền chưa chắc đã ngán. Nộp phạt xong, có thể lại tiếp tục phóng xe bạt mạng trên đường…

- Chà, tưởng tượng ở mình, một “ma men” lái xe nào đó bị cơ quan chức năng phạt lao động công ích bằng việc nạo vét kênh Bến Đình hoặc vào Bệnh viện Bà Rịa phục vụ cấp cứu tai nạn giao thông, không biết “hồi kết” sẽ ra sao?

- Sao nữa, chắc chắn người vi phạm sẽ thấy xấu hổ, tởn tới già, không dám cầm vô lăng khi đã uống rượu bia. 

SÁU BẾN ĐÌNH 

;
.