"Hứa" thì phải giữ lời !

Thứ Tư, 24/04/2019, 16:20 [GMT+7]
In bài này
.

- Chà, kỳ nghỉ lễ 30-4 năm nay kéo dài đến 5 ngày, làm gì cho hết thời gian đây ta?!

- Thiên hạ đang rần rần tính chuyện lên rừng xuống biển để trốn cái nóng lên tới gần 40 độ C. 

- Tui cũng đang có ý ấy nhưng trong bụng đang lo. Lo quá tải ở những điểm đến hút khách.

- Thì ông phải lên kế hoạch đi lại, ăn uống, vui chơi từ bây giờ.

- Ông bày tui lên kế hoạch cái coi?!

- Nên sớm đặt các dịch vụ để hưởng ưu đãi và tránh đội giá, phải chuẩn bị tốt thông tin điểm đến. Phải hỏi giá trước khi ăn để tránh tình trạng “chặt chém”…

- Tưởng gì, mấy cái “phải” và “nên” đó tui nghe quá quen rồi.

- Quen rồi thì không cần “học” lại nữa à?

- Vẫn phải “ôn”chứ. Trước kỳ nghỉ lễ, cơ quan chức năng tuyên bố sẽ mạnh tay xử nạn “chặt chém” du khách, “anh”nào vi phạm sẽ rút giấy phép, đóng cửa cơ sở kinh doanh và bêu tên công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tui nghĩ cứ làm mạnh vậy thì không “anh” khách sạn, nhà hàng, khu du lịch nào dám làm ẩu.

- Tui còn biết một số địa phương còn niêm yết số điện thoại đường dây nóng để du khách phản ánh các hành vi “chặt chém”, buộc các cơ sở dịch vụ du lịch cam kết tuân thủ nghiêm quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. 

- Được vậy quá hay. “Cam kết”cũng có thể hiểu là lời hứa, đúng không?

- Tất nhiên !

- Vậy thì rất mong các cơ sở dịch vụ du lịch đã “hứa” sẽ giữ lấy lời!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.