.

Hạnh phúc là khi…

Cập nhật: 16:26, 19/03/2019 (GMT+7)

Nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3, các vị khách quen thuộc của quán chị Ba sôi nổi “tám” về đề tài hạnh phúc.

Sáu thợ hàn chia sẻ:

- Tui quan niệm hạnh phúc là khi bệnh đến nhà thương, được các thầy thuốc 

“tặng” một nụ cười thân thiện, nhân hậu, không trắng trợn vòi tiền như cái ông bác sĩ gì mà người bệnh “tố” hổm giờ…

Bảy ta xi nói:

- Với tui, hạnh phúc nhất là sau mỗi ngày đi làm được trở về nhà lành lặn, an toàn, không thấy tai nạn giao thông, không bị kẹt xe, khói bụi, tiếng ồn, triều cường thập diện mai phục.

Chị Ba tạm dừng pha cà phê, chia sẻ:

- Với tui hạnh phúc là khi con trẻ ăn bán trú ở trường không bị nhiễm sán heo, sán chó, sán mèo, sán lá gan, không bị các bảo mẫu hắc ám bạo hành; Các nữ sinh không túm tóc, lột quần áo, đánh bạn hội đồng một cách dã man.

Ông Hai hớt tóc nói:

- Ngày nào đủ sức khỏe để tự mình đi chợ đi búa, được mua thực phẩm sạch, an toàn và gần gũi con cháu là hạnh phúc đối với tui.

Tư xe ôm nói:

- Hạnh phúc đối với tui là con cái học hành chăm chỉ, biết vâng lời cha mẹ. Lớn lên có nghề nghiệp nuôi thân, sống tử tế với mọi người; Cả nhà luôn vui vẻ, yêu thương nhau như từ trước tới nay. Ủa, còn chú Tư quan niệm về hạnh phúc như thế nào, sao không thấy lên tiếng?

Chú Tư hưu trí mỉm cười:

- Tui đang bận cầu xin Bụt lắng nghe, giúp những ước mơ về hạnh phúc của những người ngồi đây sớm trở thành hiện thực.

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.