Có vậy mới nhớ đời

Thứ Sáu, 15/03/2019, 17:10 [GMT+7]
In bài này
.

- Có cách gì “chém gió” trên phây-búc mà không bị phạt không ông?

- Sao hỏi vậy, ở trên “phây” có thấy ông “chém gió” bao giờ đâu?

- Tui hỏi dùm cho người khác.

- Ai vậy?

- Những người tung tin giả trên phây-búc,bị cơ quan chức năng xử phạt. Mới nhất là vụ chủ một tài khoản bị phạt 20 triệu đồng vì đưa tin xạo về dịch tả heo châu Phi đó ông.

- Tui đâu phải chuyên gia mà hướng dẫn về kỹ năng viết phây-búc. Mà thiết nghĩ cũng không cần thiết.

- Sao không cần. Có kỹ năng viết phây-búc thì sẽ không bị phạt hàng chục triệu đồng… lãng nhách! 

- Có vậy mới nhớ đời, chơi “phây” có ý thức hơn.

- Có ý thức là sao?

- Là không làm “anh hùng bàn phím”, chém ông này một dao, tung bà kia một chưởng, trút vào đầu ông nọ đủ thứ gạch đá; Là có gì nói nấy, không bịa tin sờ ngực làm từ thiện để câu like bán hàng, không sáng tác tin bắt cóc trẻ em, hiếp dâm hoặc máy bay rơi. “Share” tin tức mà không kiểm chứng cũng gây tác hại ghê gớm. Những tin đồn bậy bạ, không có thật ấy mà loang ra, sẽ khiến dư luận hoang mang. Cứ như ông, chỉ lên phây-búc khoe ảnh vợ con, cháu chắt và… ăn nhậu với bạn bè là chỉ số hạnh phúc cao.

- Ông khen làm tui mắc cỡ quá. Mà nghĩ cũng lạ, hổm giờ nhiều người đã bị phạt tiền khá nặng vậy mà vẫn có người lên mạng tung tin giả. Có chiêu gì ép phê hơn cho họ bỏ cái tật ấy đi không?

- Cơ quan chức năng cứ mạnh tay xử phạt tới bến, sớm muộn nạn tung tin giả sẽ dứt thôi!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.